08/05/2022 05:49 GMT+7

Hòa Tottenham, Liverpool gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 8-5 tại vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool trên sân nhà đã để cho Tottenham cầm chân với tỉ số 1-1. Đây là kết quả có thể khiến "Lữ đoàn đỏ" bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Hòa Tottenham, Liverpool gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Liverpool (áo đỏ) có trận đấu khó khăn trước Tottenham - Ảnh: REUTERS

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với mục tiêu giành 3 điểm. Với Liverpool, họ cần điều đó để tiếp tục bám đuổi Man City cho vị trí đầu bảng. Còn Tottenham cũng cần chiến thắng để không bị Arsenal bỏ lại trong cuộc đua top 4.

Vì vậy mà trận đấu đã diễn ra kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội đều sở hữu nhiều cơ hội, cho dù tỉ lệ cầm bóng của hai đội có sự chênh lệch.

Liverpool triển khai tấn công chủ yếu ở hai biên với những quả tạt liên tục từ Alexander-Arnold và Andy Robertson. Các tình huống bật cao đánh đầu hay băng cắt của "Lữ đoàn đỏ" ít nhiều gây ra được sóng gió, nhưng thiếu đi sự hiệu quả cần thiết để mang về bàn thắng.

Pha dứt điểm nguy hiểm nhất của Liverpool trong hiệp 1 là cú đánh đầu trúng xà ngang của Virgil Van Dijk ở phút 39.

Về phía đối diện, "gà trống" lựa chọn lối chơi rình rập và chờ thời cơ để phản công. Nhưng giống như Liverpool, các chân sút của Tottenham cũng không thể có được bàn thắng trong hiệp 1.

Kịch bản của hiệp 2 diễn ra gần giống như hiệp 1. Điểm khác biệt so với trước đó chính là bàn thắng. Liverpool tiếp tục dồn ép và có thời điểm tưởng như họ đã khiến Tottenham mắc sai lầm.

Hòa Tottenham, Liverpool gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch - Ảnh 2.

Son Heung Min ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn mở tỉ số - Ảnh: AP

Nhưng chính đội khách mới là những người mở tỉ số trước ở phút 56. Một pha triển khai từ sân nhà đưa bóng đến vị trí của Harry Kane. Tiền đạo người Anh xoay xở thông minh rồi mở bóng ra cánh trái cho Sessegnon băng xuống, căng ngang để Son Heung Min đệm bóng cận thành ghi bàn.

Bàn thua càng khiến cho Liverpool tấn công nhiều hơn. HLV Jurgen Klopp đã phải có những sự thay người để giúp đội chủ nhà cải thiện lối chơi. Nhưng hàng thủ của Tottenham chơi quá chắc chắn, khiến Liverpool như thể đâm đầu vào tường.

Hòa Tottenham, Liverpool gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch - Ảnh 3.

Cú sút đem về bàn gỡ của Luis Diaz - Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh đó, thì một khoảnh khắc may mắn lại mang đến bàn gỡ hòa cho Liverpool ở phút 74. Luis Diaz nhận bóng bên cánh trái, ngoặt vào giữa rồi tung cú sút ở ngoài vòng cấm. Trong nỗ lực truy cản, Bentacur vô tình khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Hugo Lloris.

Phần còn lại của trận đấu chứng kiến Tottenham thi đấu lăn xả để bảo vệ khung thành. Không những vậy, họ còn có thêm vài đợt phản công đầy nguy hiểm nhưng không thể tận dụng.

Tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Với 1 điểm có được, Liverpool tạm vươn lên đầu bảng xếp hạng với 83 điểm. Họ bằng điểm với Man City và hơn về chỉ số phụ.

Dù vậy, lợi thế này sẽ khó tồn tại được lâu khi Man City nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước Newcastle tại vòng đấu này. Đồng thời nếu điều đó thật sự xảy ra, khoảng cách giữa Liverpool và Man City sẽ được nới rộng thành 3 điểm.

Trong khi đó, khoảng cách của Tottenham với Arsenal cũng có khả năng bị tăng lên, khi "Pháo thủ" chỉ phải tiếp đón Leeds United ở vòng này.

Man Utd thua tan tác trước Brighton

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Man Utd với hàng thủ tệ hại đã phải nhận thất bại đậm 0-4 trước Brighton. Kết quả này khiến "Quỷ đỏ" chính thức hết cơ hội dự Champions League mùa tới khi kém Arsenal tới 5 điểm, trong khi chỉ còn 1 trận trong tay.

Trong khi đó, Chelsea đang cảm nhận hơi nóng từ "Pháo thủ" khi để cho Wolverhampton cầm hòa 2-2 dù dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Lukaku. Không chỉ vị trí thứ 3 sắp bị áp sát, đây còn là tin không vui với "The Blues" trong ngày mà Todd Boehly, ông chủ mới của Chelsea theo tin đồn từ báo chí Anh, đến tận sân Stamford Brigde dự khán.

Man City tiếp tục dẫn đầu Premier League, Norwich rớt hạng Man City tiếp tục dẫn đầu Premier League, Norwich rớt hạng

TTO - Cuộc đua giành chức vô địch Premier League vẫn chưa có bước ngoặt nào đáng chú ý, khi cả Man City lẫn Liverpool cùng thắng tại vòng 35 diễn ra tối 30-4 và rạng sáng 1-5.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên