05/07/2010 03:14 GMT+7

Họa sĩ Trang Phượng: vẽ cho đồng đội

HỮU CÔNG
HỮU CÔNG

TT - Sinh năm 1939 tại Bến Cát, Bình Dương nhưng mãi đến bây giờ khi đã ở tuổi 71, họa sĩ Trang Phượng mới có cơ hội thực hiện triển lãm cá nhân đầu tiên cho riêng mình sau thời gian dài bận rộn với công việc quản lý.

Buổi triển lãm mang tên Tranh và ký họavừa khai mạc lúc 10g ngày 3-7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Ðức Chính, quận 1) với hơn 100 ký họa và 58 bức tranh sơn dầu xoay quanh hai chủ đề: Chiến tranh cách mạng và Xây dựng đất nước.

LikcvWfy.jpgPhóng to

Một bức ký họa của họa sĩ Trang Phượng

Từng tham gia kháng chiến và là người may mắn trở về lành lặn từ chiến trường nên ông luôn tâm niệm: "Tôi vẽ tranh không chỉ cho riêng mình mà còn vẽ cho anh em, đồng đội của tôi không may đã ngã xuống". Vì thế mà qua chừng ấy thời gian ông vẫn trung thành với đề tài chiến tranh cách mạng, phong cảnh quê hương gắn liền với quân và dân.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 16-7.

HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất