Hòa nhạc cho thính giả trẻ

DƯƠNG KIM THOA
DƯƠNG KIM THOA

TT - Hai giờ liên tục với phần thuyết trình và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới tối 22-6, khán giả (đa số còn trẻ) ngồi gần kín 400 chỗ trong phòng hòa nhạc của Nhạc viện TP.HCM chăm chú lắng nghe cho tới phút cuối.

MG1TwDkt.jpg
Nhóm ngũ tấu Sài Gòn biểu diễn trong chương trình Giá trị của thời gian - Ảnh: D.K.Thoa

Dự án âm nhạc có tên Hòa nhạc với thuyết trình dành cho thính giả trẻ. Và có chút gì đó hơi “sốc” khi thạc sĩ Đặng Phú Vinh nhẹ nhàng đề nghị khán giả đừng... vỗ tay khi kết thúc một chương nằm trong bản nhạc. Thói quen khi nhạc công ngừng biểu diễn sẽ vỗ tay vì tưởng bản đàn kết thúc cũng cần phải học hỏi để điều chỉnh.

Từng tốt nghiệp thạc sĩ kèn oboe tại nhạc viện của Đại học Johns Hopkins của Mỹ, cũng đã đạt nhiều danh hiệu trong các chương trình âm nhạc của Đại học West Virginia cũng như tại các liên hoan âm nhạc quốc tế tổ chức ở Nhật, Trung Quốc, Indonesia, Singapore nhưng trong buổi tối 22-6, thạc sĩ Đặng Phú Vinh chọn tư cách xuất hiện của anh trên sân khấu như một người bạn trò chuyện về âm nhạc với những người có thể xem là “mù” về nhạc lý.

Chỉ trong độ 20 phút, anh Vinh đã trình bày thật ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu về nhịp, tiết tấu, tốc độ trong âm nhạc, về những nét đặc trưng nhất của từng giai đoạn lịch sử âm nhạc... Cách diễn giải giản dị với ngôn ngữ dễ hiểu, đại chúng, giảm thiểu tối đa thuật ngữ nhạc lý. Bài dẫn giải trở nên sinh động hơn khi kèm theo lý thuyết là những minh họa âm thanh gần gũi, thú vị.

Các khán giả tỏ ra rất hứng thú với phần thuyết trình. Mọi người cùng vỗ tay nhịp theo giai điệu bản nhạc. Có bạn trẻ đã chỉ ra chính xác trích đoạn tác phẩm thạc sĩ Đặng Phú Vinh vừa chơi là nhịp 3 chứ không phải nhịp 2 hay 4. Một cậu bé tầm 8 tuổi đi cùng mẹ, ngồi chăm chú lắng nghe suốt buổi, không thấy ỉ eo đòi về lúc nào.

Để dự án Hòa nhạc với thuyết trình dành cho thính giả trẻ có thể ra đời, người đau đáu nhiều nhất là chị Nguyễn Thúy Uyển - giảng viên piano tại Nhạc viện TP.HCM. Từng lấy bằng thạc sĩ âm nhạc tại Đại học Monash, Úc, chị Uyển rất quan tâm tới việc mang những giá trị của âm nhạc đến với đời sống tinh thần của cộng đồng.

Tiếp thu và học hỏi cách làm của một nhạc sĩ nước ngoài cách nay đã hơn nửa thế kỷ, thạc sĩ Thúy Uyển mong muốn tạo được nhiều thế hệ người Việt trẻ biết nghe nhạc thính phòng. Chị tâm niệm âm nhạc, nhất là nhạc thính phòng, không phải môn nghệ thuật chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt nào đó trong xã hội. Công chúng hoàn toàn có khả năng thưởng ngoạn loại hình nghệ thuật hàn lâm này nếu được hướng dẫn đúng cách. Theo đó, với sự hỗ trợ của Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc thuộc Nhạc viện TP.HCM, mỗi chương trình của dự án sẽ có một chủ đề xuyên suốt. Chương trình đầu tiên có tên gọi Giá trị của thời gian.

Trong định hướng duy trì dự án, cả chị Thúy Uyển lẫn anh Vinh đều đã nghĩ tới ý tưởng vận động sự vào cuộc của các tổ chức, doanh nghiệp có quan tâm. Ngoài ra, việc kết hợp thực hiện chương trình với các trường quốc tế tại địa bàn TP.HCM cũng là giải pháp khả thi. “Dù khó khăn thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì tần suất ba tháng một chương trình thế này” - chị Uyển nói.

“Vừa làm vừa hồi hộp lắm, là vì trước đó đã nhiều người bàn lùi, bảo làm liệu có thành công không mà làm” - thạc sĩ Đặng Phú Vinh chia sẻ. Quả thật, với một dự án văn hóa dù vì cộng đồng đi nữa, bài toán về tài chính để duy trì hoạt động vẫn không hề dễ giải. Càng khó hơn khi những người đương đầu lại là những nghệ sĩ.

DƯƠNG KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất