Nơi tôi ở hầu hết các ngôi nhà đều có vườn, không lớn thì nhỏ. Sang thu, các loại cây theo nhau trút lá, chỉ còn trơ lại những cành nâu khô. Bỗng một ngày kia những tia nắng ấm áp và hiếm hoi của mùa đông đã khua thức những nụ đào.
Những cây đào cả năm nép ở một góc vườn trông tầm thường là thế giữa đủ loại hoa trái rực rỡ, thoắt kiêu hãnh phô ra vô vàn bông hoa phơn phớt hồng, cánh mỏng rung rinh như cánh bướm như muốn trêu cả gió lạnh lẫn tuyết sương. Nhìn từ xa cây đào phủ đầy hoa trông chẳng khác nào một cụm mây hồng nhỏ trôi giữa trời bông tuyết trắng bay làm người qua đường chợt thấy lòng ấm lại.
Những cây đào trông tựa đào phai Nghi Tàm làm tôi lại nhớ khu chợ hoa ngày tết ở thành phố. Không biết năm nay hoa đào Bắc có vào nhiều như mọi năm không, nhưng nghe nói mai vàng đã được đưa ra Hà Nội từ khá sớm. Câu “đào Bắc, mai Nam” giờ chắc chỉ có ý nghĩa tương đối.
Tại Đan Mạch có khoảng 12.000 người gốc Việt sinh sống, đa số tập trung tại thủ đô Copenhagen và thành phố Arhus trên bán đảo Jutland. Tết Đinh Hợi là cái tết đầu tiên của tôi ở đất nước Bắc Âu nhiều mưa này. Người Việt tại Copenhagen có tới ba cuộc họp mặt ngày xuân. Hội của đồng bào Thiên Chúa giáo tổ chức văn nghệ tất niên ngày 23 tháng chạp rất xôm tụ, với 500 người đến dự.
Mồng 7 tết đến lượt Hội Phật giáo mừng tân niên. Hai tổ chức này thường giao lưu văn hóa nên những người có khả năng lẫn thiện chí văn nghệ được mời “chạy sô”. Riêng Đại sứ quán VN tổ chức họp mặt kiều bào mừng năm mới và biểu diễn văn nghệ mừng xuân vào ngày 27-2 (11 tháng giêng)
Ước gì từ năm tới những người gốc Việt tại đây sẽ có một ngày hội tết với cả hoa mai lẫn hoa đào. Hoa nào mà chẳng báo tin xuân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận