26/08/2015 22:13 GMT+7

Hoa hướng dương rực nở tối 26-8: Ước mơ tiếp nối!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Toe toét cười khoe răng sún, “chú lính chì” 7 tuổi Nguyễn Văn Nhất len lỏi với các bạn cùng tuổi kiếm một chỗ ngồi tại sân khấu ngoài trời của Bệnh viên Ung bướu TP.HCM tối 26-8 để xem chương trình Ước nguyện hồng…

Em Nguyễn Văn Nhất, 7 tuổi, luôn nỏ nụ cười trên môi khi xem chương trình - Ảnh: Quang Định
Em Nguyễn Văn Nhất, 7 tuổi, luôn nở nụ cười trên môi khi xem chương trình - Ảnh: Quang Định

Ước nguyện hồng là một chương trình ca nhạc đặc biệt do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu, Công ty sân khấu nghệ thuật Thái Dương tổ chức định kỳ từ tháng 1-2008 đến nay dành cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.

Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 40 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ TP.HCM năm nay.

Không chỉ mang tiếng hát, tiếng cười, những niềm vui nhỏ bé xôn xao cả không gian buồn vắng của một bệnh viện chuyên chữa trị căn bệnh hiểm nghèo ung thư, Ước nguyện hồng còn mang đến những câu chuyện về tình người ấm áp và niềm ham sống hiếm có của những “bông hoa nhỏ”…

Con đến trễ tại vì… cây kim quẹo!

Đó là câu chuyện mà cô giáo Kim Phấn, một trong những giáo viên - tình nguyện viên của lớp học chữ đặc biệt dành cho những trẻ em bị mắc bệnh ung thư, kể lại.

Cô kể: “Một lần bé Phương Như, một học sinh đặc biệt của lớp, đi học trễ, tôi có hỏi con vì sao. Con mếu máo bảo: Không phải tại con trễ, mà tại cây kim truyền dịch bị quẹo nên truyền mãi mới xong. Con xin lỗi cô”.

Cô giáo bảo lúc đó cô thương muốn bật khóc, vì có nhiều em ở trong lớp học này hiện nay tình trạng sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng có những em ra về rồi mãi mãi không còn quay lại lớp nữa…

“Vậy nên dù chỉ có 6 giáo viên để duy trì lớp học này, chúng tôi vẫn cố gắng. Không chỉ dạy các em viết chữ, mà còn dạy các em học toán, học lý. Để mỗi ngày các em đều thấy mình cũng bình thường như bao bạn bè khác”, cô Kim Phấn cho biết.

Ngồi phía dưới đón xem chương trình không khó để nhìn thấy những em bé một tay vẫn còn truyền dịch, một tay bố mẹ cầm ống dịch treo lên cao, vậy mà xem chương trình rồi cười quên cả đau đớn…

Mẹ của bé Văn Hoàng, 3 tuổi, từ Lâm Đồng chuyển vào Bệnh viện Ung bướu hơn hai tháng nay, vừa giữ chai dịch truyền vừa nghẹn ngào kể: “Thấy con bị sưng phù khắp người vô đây khám mới biết con vừa bị ung thư máu vừa bị suy thận cấp. Hôm nay cháu vừa truyền dịch nên quấy khóc đau nhức khắp nơi. Thấy có chương trình ca nhạc vui quá nên vợ chồng bế cháu xuống xem. Nãy giờ không thấy khóc nữa…”.

“Chú lính chì” một chân Nguyễn Văn Nhất có nhắc đến ở đầu bài viết thì lại hoàn toàn hồn nhiên không mảy may buồn vì cái sự… chỉ còn một chân. “Con vẫn chạy được mà! Không sao…”.

Mẹ chú kể nhà chú có ba anh em nhưng chẳng may chú bị phát hiện mắc bệnh ung thư xương. Tháng trước cái chân đau kia vẫn còn, chúng hành chú tơi tả.

“Bác sĩ khuyên gia đình nên cắt bỏ một chân để giữ gìn sức khỏe tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này. Khờ lắm, không biết gì đâu… Mất một chân rồi mà vẫn chống nạng chạy tưng tưng. Rồi tối tâm sự với mẹ: con ước có một cái chân giả để được đi học với bạn bè cho nó khỏi trêu…” - chị vừa kể vừa rơm rớm nước mắt.

Văn Nhất cũng hớn hở leo tót lên sân khấu khi được mời lên tham gia giao lưu cùng với các anh chị, bạn bè trong chương trình Chân giả cho bệnh nhi ung thư xương mà nhiều năm nay chương trình Ước mơ của Thúy đã thực hiện.

Tiếng hát át tiếng đau

Chương trình ca nhạc Ước nguyện hồng kéo dài vỏn vẹn khoảng 2 giờ đồng hồ. Có lúc mấy em bé cười… muốn bể sân khấu vì chú hề Sido pha trò lí lắc, vì dàn đồng ca Chú ếch con do các bạn đang bị bệnh ung thư, các tình nguyện viên của chương trình hát… hoàn toàn lạc điệu, nhưng bạn nào cũng hát thật to hát thật khỏe, hát như muốn “đẩy văng” căn bệnh hiểm nghèo ra khỏi cơ thể nhỏ bé của mình.

Không có quá nhiều cái tuổi “lấp lánh” trong giới showbiz tham gia chương trình, nhưng các ca sĩ, nhạc sĩ đến với đêm nhạc như nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Nhật Hạ, đôi song ca Thanh Hằng - Thanh Hà Nhà hát múa rối Nụ Cười, bé Bảo An, Thiên Nhâm (Giọng hát Việt Nhí) thì lại tham gia với một tinh thần thiện nguyện trong sáng hiếm có. Họ không chỉ hát tối nay mà còn dành thời gian trước đó đi thăm từng bệnh nhân, tìm hiểu hoàn cảnh của các em, chung tay kêu gọi, chung tay hỗ trợ hết mình… như ca sĩ Nhật Hạ và các anh chị em nghệ sĩ khác đã làm.

Và đặc biệt là các bệnh nhi, bệnh nhân, thân nhân đang điều trị tại bệnh viện cùng rất nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đến tham dự và chia sẻ cùng chương trình. Ước nguyện hồng đã khép lại trong ánh nến rực rỡ của những đóa hoa hướng dương vàng rộ, gợi nhớ cho bao người về câu chuyện cảm động của cô bé Lê Thanh Thúy. Những ước mơ vẫn được viết tiếp bởi căn bệnh quái ác không bỏ sót ai, nhưng ước mơ của các em thì sẽ mãi được chắp cánh bởi tấm lòng của biết bao người thương quý…

Em Văn Hoàng, 3 tuổi, thích thú với món quà trên tay, cha mẹ em phải đem theo truyền dịch để cho em xem chương trình - Ảnh: Quang Định
Cha em Văn Hoàng cầm chai truyền dịch để cho con được xem chương trình cùng các bạn - Ảnh: Quang Định
Rút thăm trúng thưởng tặng quà cho các bệnh nhi - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Hà Chương trình diễn ca khúc Những đóa hoa hướng dương cho Nhà hát bệnh viện suất diễn thứ 37 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tối 26-8 - Ảnh: Quang Định
Bé Bảo An trình diễn ca khúc Tuổi thần tiên - Ảnh: Quang Định
Hai mẹ con ngồi bệt xuống đất để xem chương trình - Ảnh: Quang Định
Tiết mục múa Những điều thần tiên của Nhà hát múa rối Nụ cười - Ảnh: Quang Định
Hai bệnh nhi thích thú với món quà trên tay - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Nhật Hạ và Đức Thịnh trình diễn ca khúc Để gió cuốn đi - Ảnh: Quang Định
Bé Anh Thư trình diễn ca khúc Em ước mong sao - Ảnh: Quang Định
Các bệnh nhi trình diễn ca khúc Lớp chúng mình - Ảnh: Quang Định
Tặng hoa tri ân các thầy cô dạy chữ cho các bệnh nhi ung thư - Ảnh: Quang Định
Các bệnh nhi trình diễn ca khúc Chú ếch con - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trình diễn ca khúc Cuộc sống tươi đẹp - Ảnh: Quang Định
Em Võ Văn Xài, 12 tuổi, vỗ tay theo các ca khúc của chương trình - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Thanh Hằng - Thanh Hà trình diễn ca khúc Phép mầu - Ảnh: Quang Định
Em Hoàng Võ chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh như mình về động lực lắp chân giả để có thể đi lại tiện lợi - Ảnh: Quang Định
Bác sĩ Quách Vĩnh Phúc - phó trưởng khoa nội 3 - chia sẻ những suy nghĩ của mình về công tác cứu chữa cho các bệnh nhi - Ảnh: Quang Định
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - tặng quà ước nguyện cho Ngọc Trầm - Ảnh: Quang Định
Em Ngọc Trầm tự tay mặc chiếc áo len em ước nguyện cho bà của mình - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao tặng 5 triệu đồng cho bà nội của bé Ngọc Trầm - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Huỳnh Lợi trình diễn trong chương trình - Ảnh: Quang Định
Một bệnh ung thư cầm trên tay ngọn nến hướng dương được thắp lên mang theo ước nguyện và khát vọng của các bệnh nhi ung thư - Ảnh: Quang Định
Những ngọn nến hoa hướng dương được thắp lên mang theo ước nguyện và khát vọng của các bệnh nhi ung thư - Ảnh: Quang Định
Những ngọn nến hoa hướng dương được thắp lên mang theo ước nguyện và khát vọng của các bệnh nhi ung thư - Ảnh: Quang Định
MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên