25/05/2005 00:27 GMT+7

"Hoa hậu" miệt vườn

THÁI BÌNH
THÁI BÌNH

TT - Một cuộc thi duyên dáng nhưng thí sinh không cần phải có “ba vòng” quyến rũ mà yêu cầu cái duyên “ngầm” và sự tháo vát, giỏi giang. Và chúng tôi đã tìm đến tận nhà họ sau cuộc thi...

2FdwgrNq.jpgPhóng to
Các thôn nữ thi năng khiếu gói bánh chưng - Ảnh: T.B.
TT - Một cuộc thi duyên dáng nhưng thí sinh không cần phải có “ba vòng” quyến rũ mà yêu cầu cái duyên “ngầm” và sự tháo vát, giỏi giang. Và chúng tôi đã tìm đến tận nhà họ sau cuộc thi...

Mới 7g, tất cả 12 thí sinh đã có mặt tại Nhà văn hóa huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) để chuẩn bị tranh tài “Thôn nữ giỏi giang, duyên dáng”. Cô nào cô nấy thướt tha trong bộ áo dài truyền thống.

Các cô Trang (xã Xuân Hòa), Hà (xã Lang Minh), Lan (xã Xuân Định) dù mới vượt hơn 20km vẫn tíu tít “tút” lại nhan sắc, có cô tranh thủ đọc sách cố vớt vát thêm mớ kiến thức “dằn bụng”. Ở phần thi trang phục tự chọn, có tới sáu cô xuất hiện trong bộ bà ba quần lụa đen, e ấp nón lá.

Thanh Mận (thị trấn Gia Rai) có mái tóc dài quá gối, trên sân khấu, Mận cứ lúng ta lúng túng, đôi tay thừa thãi chẳng biết nhét vào đâu.

Sôi động nhất là phần thi năng khiếu. Mỗi cô khệ nệ bưng lên sân khấu một chiếc mâm với nếp, lá chuối, dây cột... Hà (xã Lai Minh), thí sinh gói bánh nhanh tay nhất, cười thật thà: “Chẳng có gì khó, tết nào nhà tôi chẳng gói bánh chưng cúng ông bà”.

Hội thi “Thôn nữ giỏi giang, duyên dáng” do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức tại thị xã Long Khánh và hai huyện Xuân Lộc, Trảng Bom. Các thí sinh thi trang phục truyền thống, trang phục tự chọn, kiến thức, ứng xử và năng khiếu.

Chúng tôi đến tận nhà để rõ hơn các “hoa hậu” giữa đời thường - thật sự giỏi giang, duyên dáng ra sao. Nhà Thanh Mận (30 tuổi), giải ba hội thi huyện Xuân Lộc, nuôi gần 50 heo nái. Mỗi ngày cô thức dậy từ 4 giờ, lau chùi nhà cửa, nấu cơm sáng cho chồng con “ăn chắc bụng”, xong đâu đấy lại xách giỏ đi chợ, rồi quét dọn chuồng heo, tưới rẫy, nấu cơm trưa...

Với “hoa hậu” Võ Thị Thủy, vốn được bà con xã Bảo Vinh (thị xã Long Khánh) biết đến từ trước cuộc thi. Ông Nguyễn Ít, chủ tịch UBND xã, cho biết Thủy làm ở UBND xã, vừa được kết nạp Đảng và cử đi học ĐH.

Hồi mới thi rớt ĐH, Thủy... bán cháo lòng, chiều đi học uốn tóc, sau đó cùng một người bạn mở cửa tiệm để mưu sinh, đồng thời tham gia một nhóm nấu đám tiệc. Ngoài giờ làm việc, Thủy còn đi học vi tính. Bà mẹ cho biết thêm: Thủy vừa xuất chuồng đàn lợn thịt, tiền lời đủ mua xe gắn máy.

Ở hội thi huyện Trảng Bom, cô giáo Võ Phương Thảo lập một hattrick với giải “hoa hậu”, giải ứng xử và giải trang phục tự chọn. Ba Thảo vốn là bộ đội, suốt 14 năm qua nằm liệt do tai biến não. Mỗi ngày, dù bận bịu đến mấy cô “hoa hậu” này vẫn không quên làm một việc rất quan trọng là đút cơm, nói chuyện với ba, “Mỗi chúng ta chỉ có một người cha trên đời này” - Phương Thảo tâm sự.

THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên