28/11/2016 09:04 GMT+7

Họa hàng xóm

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thiệt tình là chịu hết nổi cái ông hàng xóm này rồi...

- Ông nói ai vậy? Nhà bên phải, nhà bên trái hay trước mặt? Bức xúc thì cứ báo công an...

- Không, tui đâu có nói chuyện hàng xóm nhà tui. Ý tui muốn nói là hàng xóm của nước tui kia. Mới năm nào cướp đảo, rồi dần dà lấn tới là trộm biển, khiến dân tui đi ra biển nhà mình đánh cá mà cũng vất vả, hiểm nguy.

- Ừm, chuyện đó vào loại “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng chẳng thay đổi được gì kia mà...

- Hừm, thứ nhất là vẫn cứ phải nói. Nói để nhắc đời mình phải nhớ, nói để nhắc đời con đời cháu phải nhớ, không bao giờ được quên cái vụ mình bị trộm cướp ngang nhiên tấn công.

Thứ hai, hôm nay ý tui không phải nhắc lại mấy vụ trộm cướp biển đảo ấy, mà muốn nói một chuyện mới hơn, đó là mấy ông hàng xóm đã vào tận nhà mình để trộm.

- Cái gì? Vào tận nhà để trộm?

- Đúng vậy, lực lượng an ninh hàng không vừa cho biết lại mới bắt thêm một tay hàng xóm trộm cắp trên máy bay. Và đây là vụ thứ... N lần! Vì vậy, bây giờ đi máy bay không được ngủ yên nữa, mà phải chong mắt nhìn lên khoang chứa hành lý xách tay để canh mấy ông hàng xóm.

Mấy ổng tài lắm, như nhìn xuyên được giỏ xách để biết đâu có tiền, đâu không có rồi lợi dụng mọi người chủ quan khi đi máy bay, ra tay trộm cắp.

- Ôi, không biết bao giờ mới hết cái họa hàng xóm này đây? Nản thật!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên