Họ xuống tàu như một người lính

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - “Ngày nóng bỏng nhất ở Hoàng Sa, các nhà báo đã có mặt ngay bên cạnh chúng tôi. Dù không quen với sóng gió nhưng họ sẵn sàng bước xuống tàu và làm công việc như một người lính biển. Và từ Hoàng Sa, các nhà báo đã ghi lại bằng chứng xác thực nhất về sự hung hăng, tàn bạo của tàu Trung Quốc, làm cầu nối cho cả thế giới biết rằng Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam” - thiếu tá Hoàng Quốc Đạt, hải đội trưởng hải đội 201 Cảnh sát biển vùng 2, tâm sự.

oMtt86Pv.jpgPhóng to
Anh em phóng viên cùng thủy thủ tàu cảnh sát biển chống đẩy cho tàu khởi hành - Ảnh: My Lăng

Dù chỉ bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có người chỉ một tuần, người lâu hơn thì nửa tháng nhưng giữa người lính biển và các nhà báo đã để lại cho nhau tình cảm thắm thiết trong những ngày ở Hoàng Sa. “Công việc của chúng tôi và các nhà báo những ngày trên biển hết sức căng thẳng, nhất là lúc tàu chúng ta áp sát khu vực giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền và bị tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng. Nhưng quả thật trong những thời khắc quan trọng đó, chúng tôi hết sức xúc động khi thấy tinh thần tác nghiệp của anh em nhà báo. Họ vừa phải vật lộn với từng cơn sóng biển, có người say sóng mệt lả người nhưng chỉ cần nghe khẩu lệnh là cầm máy ảnh nhảy lên đài chỉ huy để ghi hình, chụp ảnh. Chứng kiến cảnh anh em phóng viên có người vừa ói vừa chụp hình mới thấy được nhiệt huyết, sự hăng say trong nghề nghiệp của họ. Họ sẵn sàng chịu vất vả, hiểm nguy để cố ghi lại bằng được những bức ảnh, thước phim xác thực nhất, khách quan nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền” - thiếu tá Đạt kể lại.

Trong những ngày tác nghiệp trên biển, trước sự hung hăng của tàu Trung Quốc đôi lúc cánh phóng viên cũng rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thiếu tá Đạt nhớ lại: “Chập choạng tối 30-5, chúng tôi đưa anh em phóng viên VTV1 từ tàu 4032 sang tàu 2016 để cùng tác nghiệp với các phóng viên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên... tiếp cận khu vực giàn khoan. Lúc vừa đưa hai phóng viên xuống tàu thì bất ngờ tàu đầu kéo Trung Quốc phát hiện. Chiếc tàu kéo này tăng tốc hướng về tọa độ mà các tàu Việt Nam đang chuyển người nhằm cản trở, gây hấn. Vì tàu Trung Quốc chạy với tốc độ quá nhanh nên buộc chúng tôi phải giãn đội hình, cho xuồng vừa chở anh em phóng viên chạy song song với tàu. Lúc đó thật sự tình huống rất nguy hiểm vì đêm tối, biển có sóng rất lớn. Nhưng rất may là anh em phóng viên ngồi trên xuồng tỏ ra rất bình tĩnh, cuối cùng chúng tôi cũng đón được họ lên tàu an toàn dù mọi người ướt đẫm. Sau này chúng tôi nghe hai phóng viên đó nói họ không biết bơi”.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất