11/11/2004 08:55 GMT+7

Hồ Việt Sử lãnh 7 năm tù

Tin, ảnh: V.C.M.
Tin, ảnh: V.C.M.

TT - Phiên tòa xét xử vụ giết người, gây rối trật tự công cộng làm náo loạn cả khu vực trước cửa vũ trường Metropolis đêm 11-8-2001, do Trịnh Trung Dũng (đàn em của A Lý, một tên xã hội đen người Đài Loan) và Hồ Việt Sử (một đàn em của Năm Cam) cầm đầu, diễn ra cả ngày 10-11-2004 tại Tòa án nhân dân TP.HCM đã kết thúc.

Xt9KNJK3.jpgPhóng to
Từ trái qua: Trịnh Trung Dũng, Hồ Việt Sử cùng đồng bọn tại phiên tòa 10-11-2004
TT - Phiên tòa xét xử vụ giết người, gây rối trật tự công cộng làm náo loạn cả khu vực trước cửa vũ trường Metropolis đêm 11-8-2001, do Trịnh Trung Dũng (đàn em của A Lý, một tên xã hội đen người Đài Loan) và Hồ Việt Sử (một đàn em của Năm Cam) cầm đầu, diễn ra cả ngày 10-11-2004 tại Tòa án nhân dân TP.HCM đã kết thúc.

Hội đồng xét xử tuyên Trịnh Trung Dũng tù chung thân về ba tội giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí và gây rối trật tự công cộng; Hồ Việt Sử 7 năm tù về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. 11 bị cáo khác lãnh từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù. Riêng Châu Vĩ Hiền lãnh 1 năm tù và Diệp Hiểu Vân (vợ của A Lý) lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

* Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 10-11-2004, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Chan Stanley Shu Fu (quốc tịch Mỹ) 3 năm tù và Chan Amie Lee (vợ Chan Stanley Shu Fu) 8 tháng 22 ngày tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (Chan Amie Lee được trả tự do tại tòa).

Ngày 18-2-2004, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện hai vợ chồng Chan Stanley vận chuyển trái phép 99.100 USD trong người bằng cách dùng vải quấn tiền vào bụng, đùi để tránh sự kiểm tra của hải quan khi làm thủ tục xuất cảnh sang Hong Kong.

Tin, ảnh: V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên