Phóng to |
| Ảnh: Q.Khải |
Bên dưới hố là đường cống thoát nước bằng bêtông đã bị bể một mảng khá rộng. Bà con lo ngại nếu cơ quan chức năng không xử lý sớm, “hố tử thần” này có thể gây nguy hiểm cho các em nhỏ vì hố nằm cạnh cổng Trường tiểu học Trần Quang Diệu.
Chiều 13-9, đại diện thanh tra Sở Giao thông vận tải TP hứa sẽ kiểm tra và xử lý sớm.
Rải tiền thật khi đưa tang
Sáng 12-9, nhiều người đi đường rất bất ngờ khi đoàn xe đưa tang xuất phát từ khu vực gần chợ 3-2, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) theo quốc lộ 91B hướng về phía Q.Bình Thủy đã... rải tiền thật mệnh giá 500 đồng cùng với giấy vàng mã xuống đường. Anh Lực, một trong những người chứng kiến vụ việc, bức xúc: “Tôi đã nghe báo chí nói chính quyền đang vận động bà con không rải vàng mã khi đưa tang, vậy mà có người rải cả tiền thật như vậy là không thể chấp nhận được”.
Ông Phan Văn Thơm, người chạy xe ôm tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - quốc lộ 91B, cũng xác nhận chuyện này và cho biết một số người đi đường đã nhặt những tờ tiền thật...
Tiếp nhận thông tin nói trên, ông Trần Việt Phường - giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Cần Thơ - cho rằng đó là việc làm không đúng. Sắp tới ngành văn hóa TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con có hành vi đúng trong việc đưa tang, phù hợp với nếp sống văn minh đô thị mà TP đang phát động.
* “Ổ voi” bẫy người đi đường. Nhiều bạn đọc phản ảnh đường Ngô Quyền đoạn từ cầu Thống Nhất đến cầu Bạch Ngưu (P.1, TP Cà Mau) chỉ dài khoảng 1km nhưng có rất nhiều ổ gà, ổ voi (ảnh). Nhiều người đi đường đã dính bẫy “ổ voi” bị té xe...
Theo ông Trần Quốc Trung - trưởng Phòng quản lý đô thị TP Cà Mau, đơn vị đang triển khai sửa chữa đoạn đường trên. Theo đó, mặt đường hiện tại sẽ được nâng thêm 1,5 tấc. * Đường làng bỗng hóa thành rạch. Nhiều bạn đọc ở xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long phản ảnh tuyến đường Quang Phú - Trung Chánh đang thi công đã biến thành “con rạch” rộng hơn 5m, sâu hơn 1m (ảnh). Tuyến đường này dài khoảng 8km, nối ba xã Trung Chánh, Tân An Luông và Hiếu Phụng. Vừa qua đơn vị thi công đào đất toàn bộ mặt đường để bơm cát, nâng cấp mở rộng đường, nhưng đến đoạn đường qua xã Hiếu Phụng họ ngừng bơm cát khiến đường biến thành rạch sau vài cơn mưa.
Ông Lê Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng - cho rằng việc ngưng thi công đoạn đường trên để lại mặt đường như “con rạch” gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em, vì khu vực này có trường học. Theo ông Sơn, Ban quản lý dự án giao thông nông thôn Vĩnh Long (chủ đầu tư) hứa sẽ cho bơm cát và tiếp tục thi công con đường này. * Thi công ẩu, đường ngập nước. Nhiều ngày qua, đường Nguyễn Bá Phát, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bị ngập nặng mỗi khi mưa khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn (ảnh). Ông Lê Thành, nhà ở gần đường Nguyễn Bá Phát, kể: “Đơn vị thi công dự án khu dân cư Hòa Hiệp 3 và dự án Golden Hills đổ đất sát mép đường cao gần 2m khiến nước mưa không thoát kịp gây ngập đường, người dân phải đi đường vòng”.
Ông Nguyễn Hữu Thiết, phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, xác nhận thông tin nói trên và hứa sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. * Đường lầy lội. “Đường Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM, đoạn gần quốc lộ 1A) rất xấu. Mặt đường sình lầy, ngập nước thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông ở đây” - bạn đọc tên Hội phản ảnh.
Có mặt tại đoạn đường trên vào ngày 12-9, chúng tôi thấy mặt đường đầy “ổ gà”, “ổ voi” nối tiếp nhau (ảnh). Ông Võ Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Tân Kiên, cho biết do đường chưa có cống thoát nước và có nhiều xe tải chở cát lưu thông nên đường xuống cấp nặng. Cũng theo ông Hùng, địa phương đã có dự án nâng cấp và mở rộng con đường này nhưng do thiếu vốn nên chưa triển khai được. * Gần một tháng nay, đường dẫn lên cầu Kênh Tẻ (Q.4, TP.HCM) xuất hiện nhiều vết lồi lõm. Theo quan sát của chúng tôi, sát chân cầu có nhiều tấm thép nằm chênh vênh giữa lòng đường. Mỗi lần có xe trọng tải lớn chạy qua, những tấm thép này phát ra tiếng động lớn làm người đi đường giật mình. Theo một người dân tại đây, đã có nhiều trường hợp bị té xe tại đoạn đường này. Ông Trần Minh Trung - phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cầu phà TP - cho biết sẽ kiểm tra và có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất. * Đường Phạm Văn Bạch, đoạn giáp với đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) nhiều đoạn rất lầy lội, có đoạn xuất hiện những hố sâu, người dân đổ đá lởm chởm trên mặt đường để đi tạm rất nguy hiểm. Ông Phạm Văn Tuyển - tổ trưởng khu phố 7, nơi có đoạn đường bị hư hỏng nặng - cho biết mỗi khi mưa là một ngày xảy ra ba bốn vụ tai nạn giao thông do xe sụp xuống những hố sâu ngập nước. Ông Phạm Phú Dũng - chủ tịch UBND P.15 - cho biết phường đã tham mưu cho UBND Q.Tân Bình gửi văn bản kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP sửa chữa đoạn đường trên. * Cây chết khô sao không đốn? Một bạn đọc báo tin trước nhà 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5 (TP.HCM) có một cây xanh đã trụi lá, chết khô từ lâu (ảnh) có thể ngã đổ gây tai nạn cho người đi đường trong mùa mưa này.
Đại diện Xí nghiệp quản lý cây xanh 2 cho biết đã kiểm tra cây nói trên vào ngày 12-9 và thấy cây đã chết. Tuy nhiên, do chưa biết cây chết tự nhiên hay do bị người dân đổ hóa chất khiến cây chết nên xí nghiệp phải báo cho đơn vị quản lý cây là Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 quyết định hướng xử lý. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận