Đó chính là cách mà họ học hỏi, tìm hiểu tốt nhất về văn hóa, lịch sử của một đất nước.
Vì vậy, các hướng dẫn viên du lịch phải rất am hiểu về lịch sử, về các danh nhân. Tuy nhiên, các hướng dẫn viên cho biết nhiều lần họ phải ngọng nghịu với câu hỏi của du khách...
- Hê hê, chuyện này xưa rồi ông anh ơi. Có phải du khách hỏi: “Đường chờ lún” là vị danh nhân thời nào phải không?
- Đúng, chuyện này xưa lắc xưa lơ rồi, nhưng hôm nay tui chẳng phải chỉ nói chuyện ấy...
- Thế có chuyện gì liên quan đến “đường chờ lún” à?
- Đúng, chuyện là thế này: các nhà khoa học xã hội chuyên viết gia phả đã vừa phát hiện một bà con trực hệ với “đường chờ lún”...
- Ồ, thú vị quá! “Ai” thế?
- Màu chờ nhạt!
- Ồ, hay thật. Nhưng ông có biết ai đứng đầu của gia phả họ nhà “chờ” không?
- Chịu.
- Đó chính là “sếp chờ giỏi”. Nếu không có mấy “sếp chờ giỏi” thì làm sao có “đường chờ lún”, “màu chờ nhạt” được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận