16/11/2011 09:59 GMT+7

Họ hàng nhà "tặc"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bên Thái Lan cũng có “đinh tặc”! Rải đinh để xe cán đinh, xì lốp phải… thuê thuyền. Đinh mà rải khi mặt đường ngập nước thì… bó tay, làm sao hút đinh được, ông nhỉ?

- Nhưng theo ông anh, cái món “đinh tặc” này mình xuất sang Thái, hay Thái xuất sang mình? Nghĩa là ai bắt chước ai?

- Chịu, chả biết được! Mà cũng chẳng ai nhận bản quyền sáng chế cái món độc địa ấy, xấu hổ lắm! Tui cho là đều từ lòng tham mà ra, lợi lớn làm mờ lương tâm, lý trí.

- Điều này thì rõ rồi, và đó là cội nguồn sinh ra vô số thứ “tặc”, từ nhỏ đến… khổng lồ, từ chuyện bé xíu vặt vãnh đến chuyện trọng đại thiêng liêng. Con người thì ai cũng có lòng tham, chỉ khác là người biết tự răn mình, tự kiềm chế, kẻ thì cứ nhắm mắt để đồng tiền dẫn dắt vào nơi hôn ám.

- Cho nên nạn tham nhũng cứ như đại dịch lan khắp nơi, nặng nhẹ, tinh vi, thô sơ nhiều mức độ, hình thức khác nhau, gần như xứ nào cũng có. Xã hội cần liều thuốc phòng chống là phải tạo ra những cơ chế kiểm soát nghiêm minh, những chính sách minh bạch không tạo đất dung dưỡng, phát triển cho những hạt mầm lòng tham. Các vị cán bộ chức quyền cần liều thuốc phòng chống là những nguyên tắc tự răn mình, tự kiềm chế trước thiên la địa võng các cám dỗ mê hoặc của lòng tham. Xem ra “đinh tặc” với “tham nhũng tặc” cũng là… họ hàng, cũng đều gây hại cho cộng đồng, mức độ khác nhau thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi đinh tặc