![]() |
Đừng vội cả tin vào những bức thư trên Internet |
Máy tính và những bức thư dây chuyền
Những bức thư dây chuyền xuất hiện “nhan nhản” trên Internet, và chủ yếu là những lời kêu gọi giúp đỡ. Nếu cả tin, bạn sẽ bị trôi ngay vào những lời lẽ đó! Cách tốt nhất, khi nhận một e-mail lạ, bạn hãy cho những gì bạn đọc là sai cho đến khi nào sự thực được chứng tỏ, bằng cách kiểm tra nguồn của những tin đồn, bạn sẽ biết đâu là thật.
Bói toán
“Tương lai thì không rõ ràng… nhưng… tôi thấy được tờ hóa đơn điện thoại kế tiếp trên tay cô, những nếp nhăn trên trán cô cho thấy…”. Bạn đã từng nghe những lời bói toán tương tự vậy chưa?
Dĩ nhiên là không ai chắc chắn về tương lai của mình! Nhưng tội gì lại đổ bao nhiêu tiền để nghe ai đó nói về điều ấy!?
Bói toán chỉ là trò cốt giữ cho bạn tin những lời của thầy đồng, bà cốt càng lâu càng tốt. Đó là một công việc kinh doanh, chứ không phải là công việc từ thiện. Những người hành nghề bói toán không tiên đoán về tương lại, họ chỉ nói bạn là ai.
Và bây giờ, tôi có thể hé mở cho bạn một thông tin: Tôi có một người bạn có thể giúp bạn hiểu rõ về bạn, về những điều đang chờ đợi bạn. Bạn có thể gửi email về cho cô ta, cô ấy sẽ giúp bạn. Đặc biệt là, tất cả thông tin cô ấy cung cấp cho bạn sẽ đều miễn phí. Bạn có tin không?!
Sổ xố
Có những vấn đề gì trong cái tên gọi này? Giờ đây, hiện tượng sổ xố đã ngập tràn trong đời sống cũng như thị trường. Khá nhiều sản phẩm được bung ra đều có kèm theo những phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, để “ôm” được những phần thưởng đó thì chẳng hấp dẫn chút nào. Không ít công ty có tên tuổi còn chơi trò “lường gạt” khách hàng khi họ khó khăn trong việc trao giải thưởng. Nếu quá cả tin vào những trò mua gì cũng trúng thì bạn hãy cẩn thận xem lại ngân sách của mình!
Những thông tin thương mại
Các chị em có vẻ ngoài không như mong muốn thì luôn khát khao và… đau khổ khi trông thấy những mẫu quảng cáo có những cô người mẫu thân hình tuyệt mỹ giới thiệu các sản phẩm làm đẹp. Bao nhiêu chuyện buồn đã xảy ra về việc mua lầm các sản phẩm làm đẹp cũng như việc tin tưởng quá nhiều vào các thẩm mỹ viện.
Không có gì đảm bảo đằng sau những điều đó. Đừng quá tin vào một sản phẩm làm trắng da, xóa hết mụn… Cũng như đừng quá đau khổ khi nghĩ rằng, sao tôi lại thế này, mà không được như cô X., cô Y. nọ… Hãy làm đẹp chính mình bằng sự tự tin và một tâm hồn cao thượng, cùng những giá trị kiến thức.
Bạn có tin những điều tôi vừa nói không? Một điều không thể phủ nhận là trong cuộc sống này, bao điều kỳ diệu đã, đang và sắp xảy ra hơn là những ngôn ngữ có thể chuyển tải. Sự cả tin khi chỉ là vu vơ, khi là sự bịp bợm chuyên môn làm “sập bẫy”… Dù thế nào thì bạn cũng phải tự tin vào chính mình để vượt qua, cũng như lắng nghe những ý kiến xung quanh bạn, để không phải bị xem là “cả tin”, “khờ khạo”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận