04/11/2020 22:48 GMT+7

HLV Vũ Tiến Thành: 'Chúng tôi đá hết mình trước Viettel, cho Hà Nội FC vô địch'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Vũ Tiến Thành đã có nhiều phát biểu đáng chú ý sau trận Sài Gòn FC thua Hà Nội FC 2-4 vào tối 4-11 tại sân vận động Hàng Đẫy.

HLV Vũ Tiến Thành: Chúng tôi đá hết mình trước Viettel, cho Hà Nội FC vô địch - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành khẳng định Sài Gòn FC sẽ đá sòng phẳng với Viettel ở trận cuối của mùa giải - Ảnh: HỮU TẤN

HLV trưởng Sài Gòn FC đi thẳng vào vấn đề: "Thua thì buồn nhưng tôi nghĩ các cầu thủ Sài Gòn FC chơi nỗ lực, chơi mạnh như với Hà Nội FC trên sân khách. Chúng tôi sẽ đá hết mình trước Viettel, cho Hà Nội FC vô địch. Đó là tinh thần thượng võ của bóng đá.

Sài Gòn FC năm nay là đội xả thân nhiều nhất. Sài Gòn FC là nhân tố khiến giải năm nay hay nhất. Chúng tôi sẽ đá hết mình với Viettel, ra sân là đá nỗ lực, điều đó mới giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

"Viettel muốn vô địch thì phải thắng Sài Gòn FC. Điều đó không dễ. Tôi đá sân nhà, tôi phải tự tin thắng. Viettel không phải Real (Madrid) hay Barca (Barcelona). Chúng tôi có thể thắng, nên nhớ chúng tôi đá sân nhà chưa thua. Sài Gòn FC nằm trong top 3 là thành công nhưng không dừng ở đây. Chúng tôi phải giành giải nhì, phải thắng Viettel", HLV Vũ Tiến Thành tự tin.

Theo ông Thành, trận này Hà Nội FC đá rất hay, "hay nhất trong các trận đã đá". Và ông không quên nhắc đến HAGL và CLB TP.HCM: "Nếu HAGL hay CLB TP.HCM xả thân như Sài Gòn FC thì Hà Nội FC đâu có điểm thế. Vào sân đá là phải xả thân".

Về tình huống bước ngoặt của trận đấu, ông Thành đánh giá đó là pha ghi bàn của Quang Hải ở phút 48. Tiền vệ sinh năm 1997 có pha sút bóng sống từ ngoài vòng cấm đẹp mắt, qua đó mở ra chiến thắng cho Hà Nội FC.

HLV Vũ Tiến Thành: Chúng tôi đá hết mình trước Viettel, cho Hà Nội FC vô địch - Ảnh 2.

Bàn thắng của Quang Hải ở phút 48 là bước ngoặt của trận đấu với Sài Gòn FC - Ảnh: HỮU TẤN

"Bàn 2-1 của Quang Hải đã làm vỡ trận. Quang Hải chỉ cần tích tắc để tỏa sáng. Một cầu thủ lớn của trận đấu lớn. Họ ghi bàn khiến chúng tôi sụp đổ vì thua quá sớm trong hiệp 2. Tôi nói cầu thủ không được thua nữa nhưng Hà Nội FC đá hay, chơi với phong độ cao. Họ vô địch thì xứng đáng. 

Viettel và Hà Nội FC mỗi đội có cái hay riêng. Đội nào vô địch cũng đều hay", HLV Vũ Tiến Thành nói.

Về phía Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá Sài Gòn FC có trận đấu chơi sòng phẳng, giữ hình ảnh. Ông cũng tin Sài Gòn FC sẽ chơi sòng phẳng như vậy với Viettel ở trận đấu cuối.

HLV trưởng Hà Nội FC chia sẻ thêm: "Chúng tôi có 18 điểm từ Bình Dương, CLB TP.HCM và HAGL nhưng chúng tôi cũng mất nhiều điểm từ đội khác. Trọng tài hôm nay nhiều tình huống thổi không tốt, 50-50 lại thổi cho Sài Gòn FC. Ban huấn luyện bức xúc nên ý kiến, còn trọng tài có quyền nhận định của người ta.

Hà Nội FC đã hai năm liên tiếp vô địch rồi. Chúng tôi cố nắm bắt cơ hội lần thứ ba. Tôi mong cầu thủ đừng áp lực. Viettel sẽ là đội bị căng cứng, còn trận với Than Quảng Ninh chúng tôi sẽ chơi cống hiến. Kết quả thế nào cũng chấp nhận".

Với chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn FC, Hà Nội FC vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 36 điểm, kém đội đầu bảng Viettel 2 điểm. Viettel chỉ cần thắng ở trận cuối là chắc chắn vô địch. Nếu họ hòa hoặc thua, kết quả trận đấu của Hà Nội FC sẽ quyết định ngôi vương.

Ngày 8-11, Viettel đến SVĐ Thống Nhất làm khách trước Sài Gòn FC. Hà Nội FC hành quân tới sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh.

HLV CLB Bình Dương: 'Viettel, Hà Nội FC có cửa vô địch rộng hơn Sài Gòn FC' HLV CLB Bình Dương: "Viettel, Hà Nội FC có cửa vô địch rộng hơn Sài Gòn FC"

TTO - Viettel đã giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương vào tối 19-10 để gia tăng khoảng cách với đội xếp sau là Sài Gòn FC lên thành 3 điểm.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên