07/12/2019 18:38 GMT+7

HLV U22 Indonesia: 'Không ngại đối thủ nào! Chúc Việt Nam may mắn!'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thắng U22 Myanmar 4-2 ở bán kết SEA Games 2019 diễn ra trên sân Rizal Memorial (Philippines) chiều 7-12, HLV Indra Sjafri cho biết không ngại bất kỳ đối thủ nào ở chung kết và chúc U22 Việt Nam may mắn trước U22 Campuchia.

HLV U22 Indonesia: Không ngại đối thủ nào! Chúc Việt Nam may mắn! - Ảnh 1.

HLV Indra Sjafri tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Ông nói: "Các cầu thủ của tôi đã có trận đấu rất hay để đưa U22 Indonesia vào chung kết. Hôm nay (7-12), họ đã thể hiện phong độ rất cao và sự nỗ lực tuyệt vời trên sân. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với bất cứ đối thủ nào ở trận chung kết sắp tới chứ không e ngại đội nào cả".

"Chúng tôi vào chung kết với màn trình diễn không thể tin nổi khi bị gỡ 2-2. Chúng tôi đáng lẽ đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Nhưng đó là bóng đá. Trận đấu phải kéo dài đến thời gian của hiệp phụ. Tôi hi vọng cầu thủ sẽ có phong độ tốt vào trận chung kết, và mục tiêu không gì khác là chiếc HCV", ông nói thêm.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà kể từ đầu giải, ông nói: "Chúng tôi giải quyết từng trận đấu rất tốt. Càng ngày chúng tôi càng chơi tốt hơn và đội bóng cho thấy ngày một hoàn thiện".

Ở vòng bảng, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng Indonesia 2-1. Vì thế, giới truyền thông hỏi nhà cầm quân người Indonesia về khả năng tái ngộ giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở chung kết.

Tuy nhiên, HLV Indra Sjafri cho biết ông không chọn đối thủ nào mà sẵn sàng đối đầu. "Tôi không chọn đối thủ cho trận chung kết, vì đội nào U22 Indonesia cũng sẵn sàng để đối đầu. Riêng về chuyện có gặp lại U22 Việt Nam ở chung kết hay không thì còn phải xem họ có vượt qua được vòng bán kết không đã. Tôi chúc họ may mắn", ông nói.

HLV Indra Sjafri cũng cho rằng bóng đá trẻ Indonesia đang có những bước phát triển rất tốt, và thành tích ngày hôm nay đánh dấu sự trưởng thành của các cầu thủ. "Hàng phòng ngự có một số sai lầm trong trận đấu với U22 Myanmar. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về các sai lầm của họ nữa mà cần phải chuẩn bị cho trận chung kết".

Về phần mình, HLV Elimov Popov của U22 Myanmar thì không khỏi buồn bã khi bước vào phòng họp báo. Ông nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể nhưng U22 Indonesia là đội mạnh hơn. Trong giờ thi đấu chính thức, chúng tôi bị dẫn trước và gỡ hòa được. Nhưng trong hiệp phụ, chúng tôi không thể thực hiện lại điều đó. Trận tới chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để giành HCĐ".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên