13/04/2022 14:24 GMT+7

HLV Thomas Tuchel chỉ trích trọng tài vì cười giỡn với HLV Ancelotti

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - HLV của Chelsea, Thomas Tuchel, đã có những phản ứng khá gay gắt về trọng tài Szymon Marciniak sau khi Chelsea bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

HLV Thomas Tuchel chỉ trích trọng tài vì cười giỡn với HLV Ancelotti - Ảnh 1.

Ông Thomas Tuchel phàn nàn với trọng tài Szymon Marciniak trong trận đấu giữa Real Madrid và Chelsea - Ảnh: IMAGO

Sau khi để thua 1-3 ở trận tứ kết lượt đi trên sân nhà, Chelsea đã trình diễn bộ mặt rất khác ở trận lượt về. Ngay tại Bernabeu, họ dẫn trước Real tới 3-0. Nhưng rồi bàn thắng của Rodrygo trong những phút cuối đã kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, pha làm bàn của Benzema đã biến Chelsea thành cựu vương của giải đấu (Real thắng với tổng tỉ số 5-4).

Chứng kiến nỗ lực của các cầu thủ, HLV Thomas Tuchel đã phải dành cho họ những lời động viên. Ông cho rằng Chelsea hoàn toàn xứng đáng đi tiếp với những gì đã làm.

Chiến lược gia người Đức phát biểu: "Chúng tôi đã kém may mắn, vì vậy mà chúng tôi thất vọng. Chúng tôi mắc 2 sai lầm, 2 lần mất bóng và nó khiến chúng tôi trả giá. Chúng tôi xứng đáng đi tiếp sau trận đấu ngày hôm nay. Nhưng không có gì phải hối tiếc cả. Bạn hoàn toàn có thể tự hào trước một thất bại như thế này".

Bên cạnh đó, ông Tuchel cũng có những chỉ trích thẳng thắn nhắm đến trọng tài chính Szymon Marciniak, người đã có những cử chỉ thân mật với HLV của Real là Carlo Ancelotti.

"Tôi khá thất vọng khi thấy trọng tài vui vẻ với người đồng nghiệp của tôi là Carlo Ancelotti sau trận đấu. Tôi biết Carlo là một người tốt tính. Nhưng khi tôi đến chào ông ấy thì tôi thấy trọng tài cười giỡn khá lớn tiếng với ông ấy.

Tôi nghĩ việc làm đó không phù hợp ở thời điểm đó, khi mà chúng tôi đã chiến đấu hết mình sau 120 phút. Phải nhìn thấy cảnh trọng tài cười đùa với HLV đối thủ, điều đó thật không đúng lúc".

Ngoài ra, ông Tuchel cũng đặt dấu hỏi về bàn thắng bị từ chối của Marcos Alonso trong hiệp 2. Sau khi hậu vệ người Tây Ban Nha đưa bóng vào lưới, VAR vào cuộc và xác định anh để bóng chạm tay. Nhưng điều đáng nói là trọng tài Szymon Marciniak chỉ nghe tư vấn từ tổ VAR rồi hủy bàn thắng chứ không trực tiếp đến xem màn hình.

"Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thất vọng. Ông ấy đã không đến màn hình để tự xem lại tình huống đó. Trong một trận đấu như thế này, ông ấy cần phải làm chủ và không thể để cho một người ngồi trên một chiếc ghế ở nơi cách biệt với không khí trên sân đưa ra quyết định. Tôi nghĩ ông ấy cần phải tự xem lại tình huống để có thể đưa ra giải thích hợp lý hơn".

"Real không bao giờ đầu hàng"

Bên kia chiến tuyến, HLV Carlo Ancelotti cho biết ông cảm thấy hạnh phúc khi Real đã giành quyền vào bán kết. Ông cũng cho biết việc Villarreal, một đội bóng Tây Ban Nha khác, giành quyền đi tiếp cũng là điều đáng tự hào.

Chiến lược gia người Ý chia sẻ: "Chúng tôi có quyền tự hào về những gì mình đã làm. Chúng tôi gặp phải đối thủ rất mạnh ở vòng 16 đội là PSG và giờ là Chelsea ở tứ kết, nhưng chúng tôi đã lọt vào đến bán kết. Tôi rất hạnh phúc. Và tôi cũng thấy vui cho Villarreal. Nhiều người nói rằng các đội bóng Tây Ban Nha không cùng đẳng cấp với các đội ở Anh, nhưng năm nay ta đang có hai đội Tây Ban Nha tại bán kết".

Ông cũng khẳng định lý do để Real không gục ngã trước Chelsea chính là tinh thần không từ bỏ. "Chúng tôi giành chiến thắng là nhờ nguồn năng lượng đã giúp chúng tôi duy trì khả năng thi đấu. Mọi thứ rất khó khăn, chúng tôi biết điều đó. Nhưng điều kỳ diệu trên sân nhà đã giúp các cầu thủ không đầu hàng".

Video: Pha kiến tạo kiểu vẩy má ngoài đẳng cấp của Luka Modric Video: Pha kiến tạo kiểu vẩy má ngoài đẳng cấp của Luka Modric

TTO - Phút 80 trận tứ kết lượt về Champions League gặp Chelsea, Luka Modric thực hiện cú vẩy má ngoài đẳng cấp để Rodrygo thoát xuống ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Real Madrid. Khoảnh khắc này đã thể hiện tài năng của tiền vệ 36 tuổi.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên