
Ekitike nhận tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 24-9, Ekitike cùng Liverpool đã thắng vất vả đội giải hạng nhất Southampton với tỉ số 2-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Dù vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo 23 tuổi đã trở thành người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà ở phút 85.
Tuy nhiên, Ekitike ngay lập tức nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Trước đó, anh đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
Chiếc thẻ đỏ tai hại này đồng nghĩa với việc Ekitike sẽ bị treo giò trong trận đấu quan trọng sắp tới của Liverpool với Crystal Palace vào cuối tuần.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Arne Slot đã không ngần ngại chỉ trích hành động của Ekitike, gọi đó là không cần thiết và ngu ngốc. Ông nói: "Chiếc thẻ đầu tiên đã là không cần thiết và ở một mức độ nào đó là ngu ngốc vì bạn phải kiểm soát được cảm xúc của mình”.

HLV Arne Slot ngán ngấm với tấm thẻ đỏ vô duyên của cậu học trò - Ảnh: REUTERS
Chiến lược gia người Hà Lan phân tích thêm: "Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu cậu ghi bàn trong trận chung kết Champions League ở phút 87 sau khi lừa qua 3 cầu thủ và sút tung nóc lưới, tôi có thể hiểu được cảm giác. Nhưng có lẽ tôi là một người cổ hủ, tôi đã 47 tuổi rồi".
"Tôi chưa bao giờ thi đấu ở đẳng cấp này nhưng cũng đã ghi một vài bàn thắng. Nếu tôi ghi một bàn như thế này, tôi sẽ quay lại, tiến đến chỗ Federico Chiesa và nói rằng bàn thắng này hoàn toàn là của cậu", ông nói thêm.
Ngoài thẻ đỏ của Ekitike, Liverpool còn phải chịu tổn thất khi hậu vệ 18 tuổi Giovanni Leoni dính chấn thương trong trận ra mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận