
Sau khi giành chiến thắng, HLV Slot lên tiếng chỉ trích lối đá của Newcastle - Ảnh: REUTERS
Chiến thắng của đoàn quân HLV Arne Slot đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ tuổi teen Rio Ngumoha. Anh đã ghi bàn ở phút bù giờ 90+10 với một cú dứt điểm hiểm hóc để ấn định chiến thắng đầy nhọc nhằn cho đội khách với tỉ số 3-2.
Trước khoảnh khắc tỏa sáng đó, Liverpool đã thật sự gặp khó khăn bởi Newcastle liên tục ngắt quãng trận đấu, dùng mọi cách để ngăn cản đội bóng áo đỏ bằng những tình huống cố định và ném biên dài.
Đặc biệt sau khi cầu thủ Anthony Gordon (Newcastle) nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp một, đội chủ nhà càng lạm dụng chiến thuật này. Điều này đã khiến HLV Slot lập tức phải thốt lên sau khi trận đấu kết thúc: "Tôi không chắc hôm nay mình có đang xem một trận bóng đá thực thụ hay không".
Ông tiếp tục nói: "Đó là một trận đấu toàn bóng chết, ném biên dài. Nó không liên quan nhiều đến chiến thuật. Dù có thêm người, chúng tôi vẫn gặp khó để bảo toàn tỉ số 2-0". HLV người Hà Lan cũng chia sẻ rằng việc đối thủ thiếu người không giúp ích nhiều cho Liverpool, vì Newcastle không cần triển khai bóng sống, thứ mà Liverpool có thể tận dụng để gây áp lực.
Thực tế, thời gian bóng lăn trong trận đấu chỉ chiếm 40,8%, mức thấp nhất tại Ngoại hạng Anh trong hơn 15 năm qua đã cho thấy sự ngắt quãng liên tục.

Van Dijk (áo đỏ) nằm sân sau pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Anthony Gordon - Ảnh: REUTERS
Cũng trong trận đấu đó, đội trưởng Virgil van Dijk (Liverpool) đã bày tỏ sự bức xúc với pha vào bóng nguy hiểm của Anthony Gordon.
Trung vệ người Hà Lan thậm chí còn chỉ vào vết thương trên bắp chân để nói với Gordon: "Nếu đây không phải là một thẻ đỏ, tôi không hiểu bóng đá nữa dù cho cậu ấy cố ý hay không".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận