Trả lời trên trang FIFA.com, HLV Alfred Riedl nói: "Mục tiêu tối thượng của tôi là vô địch AFF Suzuki Cup. Tiếp đến là giúp đội tuyển Indonesia tiến bộ và nhảy vọt trên bảng xếp hạng của FIFA. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại và tiếp tục công việc còn dang dở năm 2011. Lần trước tôi đã phải ra đi nhưng bây giờ tôi rất tự tin sẽ thành công".
HLV Riedl cũng hết lời khen ngợi đội hình hiện tại của Indonesia. Nhà cầm quân 64 tuổi này nói: "Có nhiều gương mặt trong đội hình hiện tại. Tôi tin đội hình này tài năng hơn thế hệ năm 2010. Boaz Solossa là cầu thủ tài năng nhất đội trong khi những cầu thủ còn lại cũng rất giỏi".
Ông Riedl cũng đã "dằn mặt" cầu thủ Andik Vermansyah, "con cưng" của bóng đá Indonesia với biệt danh "Messi xứ vạn đảo". Ông nói: "Tất cả mọi cầu thủ không kể lứa tuổi đều có cơ hội, miễn là họ chứng minh được giá trị của mình tại giải vô địch quốc gia. Và Andik cũng không là ngoại lệ".
Theo đánh giá của FIFA, HLV Riedl dù không nổi tiếng và thành công như HLV Marcelo Lippi của đội Quảng Châu Evergrande và Alberto Zaccheroni của tuyển Nhật nhưng ông lại hơn hẳn về kinh nghiệm làm việc tại châu Á. Đánh giá về bóng đá châu Á nói chung, HLV Riedl chỉ đưa ra nhận xét ngắn gọn: "Các Liên đoàn bóng đá phải hết sức kiên nhẫn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận