25/07/2024 09:05 GMT+7

HLV Olympic Argentina: Trận đấu với Morocco là ‘trò hề’

HLV Javier Mascherano của Olympic Argentina vô cùng tức giận sau khi đội bóng của ông thất bại 1-2 trước Morocco tại Olympic Paris 2024, tối 24-7.

HLV Javier Mascherano tức giận sau thất bại ngày ra quân của Argentina tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

HLV Javier Mascherano tức giận sau thất bại ngày ra quân của Argentina tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Trận đấu mở màn môn bóng đá nam tại Olympic 2024 giữa Argentina và Morocco đã diễn ra kịch tính với nhiều diễn biến bất ngờ ở cuối trận. Argentina tưởng chừng gỡ hòa 2-2 ngay phút bù giờ cuối cùng do công của Cristian Medina.

Còi trọng tài lập tức được cất lên do nhiều cổ động viên tràn xuống sân gây hỗn loạn, nhưng nhiều người tưởng đó là tiếng còi kết thúc trận đấu và Argentina đã kiếm được 1 điểm đầy khó nhọc. Thế nhưng hai giờ sau đó, cầu thủ hai đội phải quay trở lại sân thi đấu trong tình trạng khán giả đã "bị đuổi về hết".

Bất ngờ tiếp tục diễn ra khi hai đội quay lại sân cỏ ở Marseille: Argentina bị hủy bàn thắng do VAR vào cuộc xác định có 1 cầu thủ việt vị. Hai đội đá tiếp 3 phút cuối trận và rời sân với phần thắng 2-1 nghiêng về Morocco.

Thất bại trong ngày ra quân đã là một kết quả đáng thất vọng. Nhưng thua theo cách như vậy rõ ràng khó chấp nhận với người Argentina. Sau trận, HLV Javier Mascherano không giấu được sự tức giận và thẳng thắn chỉ trích trận đấu như một “trò hề”. 

“Thật khó hiểu. Chúng tôi dành một tiếng rưỡi trong phòng thay đồ mà không được biết chuyện gì đang xảy ra. Đội trưởng của Morocco không muốn đá tiếp, chúng tôi cũng vậy, còn người hâm mộ thì đang ném đồ vật khắp nơi. Đây là trò hề lớn nhất tôi từng biết đến trong đời!

Nếu bàn thắng của Medina là việt vị, hãy để Argentina tiếp tục thi đấu với đà hưng phấn của mình. Tôi không tin được trận đấu lại diễn ra thêm 3 phút sau khi bị hoãn gần 2 tiếng như vậy!” - cựu cầu thủ Barcelona lập luận đầy ý chê trách.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự cố là do trước đó, vụ việc phát trực tiếp bài hát có những câu từ mang tính phân biệt chủng tộc với những cầu thủ người Pháp gốc châu Phi của tiền vệ Enzo Fernandez (đội tuyển quốc gia Argentina) đã khiến người hâm mộ Pháp nổi giận. 

Cầu thủ của Chelsea không tham dự Olympic Paris 2024 lần này, nhưng những người đồng hương của anh không tránh khỏi sự thù địch của khán giả Pháp.

Trong trận đấu với Morocco, các cầu thủ Argentina cứ cầm bóng là lập tức xuất hiện những tiếng la ó trên khán đài. Những cổ động viên tràn xuống sân đa phần là người Morocco - quốc gia có mối quan hệ lịch sử lâu đời với Pháp.

Dù vậy, HLV Mascherano cũng nhanh chóng xốc dậy tinh thần toàn đội. Mong muốn Argentina sẽ gác lại trận đấu này và hướng đến 2 chiến thắng tiếp theo để vượt qua vòng bảng. 

Bên cạnh đó, các cầu thủ tại đội tuyển quốc gia Argentina cũng dành sự động viên và ủng hộ cho các đàn em.

Tiền vệ Rodrigo De Paul viết trên mạng xã hội: “Luôn ủng hộ và bên cạnh các cầu thủ. Tập thể này sẽ vượt qua tất cả!”.

Hậu vệ Nicolas Tagliafico chia sẻ trên X (trước đây là Twitter): “Dẹp cái gánh xiếc vừa rồi qua một bên đi!".

Trước mắt, Olympic Argentina sẽ còn 2 trận đấu nữa tại bảng B môn bóng đá nam Olympic 2024. Họ không thể tiếp tục để thua nếu muốn đi tiếp. Argentina sẽ thi đấu lượt 2 vòng bảng gặp Iraq vào ngày 27-7.

Argentina - Morocco trận đấu kịch tính và lạ kỳArgentina - Morocco trận đấu kịch tính và lạ kỳ

Tối 24-7, tại trận ra quân bảng B Olympic Paris 2024, Argentina có trận hòa vất vả 2-2 trước Morocco. Nhưng vài giờ sau đó kết quả lại thay đổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên