
Cầu thủ 15 tuổi của Singapore gục ngã xuống sân - Ảnh: TUẤN HỮU
Tối 16-11, CLB nữ TP.HCM thắng Lion City Sailors 2-0 bằng bàn thắng của Trần Nguyễn Bảo Châu và K'Thủa. Bàn đầu tiên xảy ra ngay trong lúc một cầu thủ Singapore trên xe cấp cứu.
Phút 84, khi cầu thủ Nur Ain Salleh đang được xe cấp cứu chở ra khỏi sân, CLB nữ TP.HCM có bàn thắng từ sai lầm của thủ môn Shakira. Bảo Châu là cầu thủ ghi bàn.
Bảo Châu và đồng đội ăn mừng. CLB nữ TP.HCM đã chờ khoảnh khắc này do 2 đội đều chơi phòng ngự tốt nên mãi đến thời điểm cuối trận mới có bàn thắng mở tỉ số.
Bàn thắng đó cũng mở ra cơ hội ghi bàn thứ 2 của K'Thủa sau đó ở phút 90+3.
Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Chúng tôi rất mong cầu thủ Singapore bình phục và sức khỏe ổn định. Chúng tôi thấy tình trạng đó cũng sốt ruột".
"3 điểm chiến thắng rất hạnh phúc. Tuy nhiên khi ghi bàn, chúng tôi đã nhắc nhở cầu thủ không ăn mừng thái quá, sẽ là phản cảm khi đội bạn có cầu thủ đi cấp cứu".

HLV Nguyễn Hồng Phẩm của CLB nữ TP.HCM - Ảnh: TUẤN HỮU
Nhà cầm quân này thừa nhận có chút may mắn ở bàn mở tỉ số. "Chúng tôi cũng chủ động tăng cường áp lực ngay khi bóng vừa lăn trở lại. Vì đó có thể là thời điểm đội bạn bị phân tâm, dễ mắc sai lầm. Trước đó, chúng tôi đã có nhiều pha ép sân nhưng chưa ghi bàn".
Trận đấu đã được bù giờ đến 15 phút sau sự cố cầu thủ 15 tuổi bên phía Singapore ngã xuống sân. Sau trận đấu, Nur Salleh đã tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định.
Ở trận đấu cuối cùng, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp Melbourne City. Thầy trò ông Nguyễn Hồng Phẩm có 6 điểm sau 2 trận và đã giành một suất vào tứ kết AFC Champions League nữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận