M.U đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 0-2 để giành chiến thắng với tỷ số 3-2 tại Hull City. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của “Quỷ đỏ” tại Premier League. Sau thời gian đầu đầy biến động với 5 trận thua, M.U đã bắt đầu tìm lại chính mình và vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng.
“Tôi cho rằng khi chúng tôi bị dẫn 0-2, không ai trên sân nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc - AFP dẫn lời ông Moyes khẳng định - Có lẽ mọi người lúc đó xoa tay và nghĩ rằng bây giờ trận đấu mới trở nên hấp dẫn. Điều đó cho thấy sức mạnh của M.U và cũng phản ánh một phần về David Moyes. Đội bóng của tôi luôn quyết tâm giành chiến thắng”.
Ông nhấn mạnh các trận đấu ở mùa lễ hội này luôn rất khó khăn và căng thẳng. “Những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục nỗ lực giành chiến thắng và hi vọng sẽ đoạt được chức vô địch vào cuối mùa giải” - Moyes tự tin.
Tại Hull, tiền đạo Wayne Rooney đã ghi bàn thắng thứ 150 trên đấu trường Premier League và cũng đóng vai trò quan trọng trong hai bàn khác của M.U. Anh chuyền bóng cho Chris Smalling đánh đầu tung lưới Hull phút thứ 19 và gây sức ép khiến hậu vệ Hull James Chester tự đưa bóng vào lưới nhà, ấn định tỷ số 3-2.
Trong trận này Rooney đá lùi phía sau tiền đạo cắm Danny Welbeck trước khi lùi về đá ở hàng tiền vệ vào những phút cuối. HLV Moyes ca ngợi tầm ảnh hưởng của Rooney: “Cậu ấy đã chơi một trận tuyệt vời và thực hiện hai hay ba nhiệm vụ cùng lúc. Bàn thắng thứ 150 của cậu ấy là một cú vô lê rất đẹp và cách cậu ấy gây sức ép để đối phương đưa bóng vào lưới nhà cũng rất hay”.
Hull đã vượt lên dẫn trước chỉ sau 13 phút nhờ các bàn thắng của Chester và David Meyler, trước khi Smalling và Rooney gỡ hòa 2-2. Sau khi Chester đưa bóng vào lưới nhà phút thứ 66, M.U đã trụ vững đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên với 10 người bởi Antonio Valencia dính thẻ vàng thứ hai. Chester suýt chút nữa đã chuộc lỗi khi có cơ hội ngon ăn vào phút bù giờ, nhưng thủ môn David de Gea đã xuất sắc cản phá.
HLV Hull Steve Bruce bày tỏ sự thông cảm với Chester, người từng luyện tập 13 năm với M.U và rất hâm mộ đội bóng thành Manchester từ nhỏ. “Lẽ ra đây phải là ngày của cậu ấy. Cậu ấy đã ghi bàn ở ngay những phút đầu, giúp cho chúng tôi có sự khởi đầu tuyệt vời. Cậu ấy cũng có một cơ hội rất tốt lúc cuối trận. Đây sẽ là một trong những trận cậu ấy nhớ mãi. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ xuất sắc và chắc chắn sẽ vượt qua nỗi thất vọng này” - HLV Bruce đánh giá.
“Chúng tôi cũng vô cùng thất vọng - HLV Bruce thừa nhận - Không dễ để dẫn trước M.U 2-0 sau 13 phút và lẽ ra chúng tôi phải giữ được kết quả đó”. Ông cho biết giờ đội bóng sẽ phải nỗ lực tập trung vào từng trận đấu trong giai đoạn bận rộn sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận