13/03/2011 08:31 GMT+7

HLV Morten Olsen và chuyện bóng đá VN

QUẾ VIÊN (Copenhagen)
QUẾ VIÊN (Copenhagen)

TT - “Sao không sa thải HLV Olsen...”. Không ít CĐV Đan Mạch đã kêu lên như thế khi chứng kiến trận thua 1-3 của tuyển Đan Mạch tại vòng chung kết World Cup 2010 trước Nhật, một đối thủ bị xem là yếu hơn. Nhiều người Đan Mạch còn cho rằng HLV Morten Olsen đã “hết bài”, rằng ông đã nắm đội Đan Mạch từ hơn mười năm qua nên chiến thuật, cách bố trí đội hình thế nào đối phương đều biết cả...

TT - “Sao không sa thải HLV Olsen...”. Không ít CĐV Đan Mạch đã kêu lên như thế khi chứng kiến trận thua 1-3 của tuyển Đan Mạch tại vòng chung kết World Cup 2010 trước Nhật, một đối thủ bị xem là yếu hơn. Nhiều người Đan Mạch còn cho rằng HLV Morten Olsen đã “hết bài”, rằng ông đã nắm đội Đan Mạch từ hơn mười năm qua nên chiến thuật, cách bố trí đội hình thế nào đối phương đều biết cả...

Tuy nhiên HLV Olsen không bị sa thải cũng không bị báo chí chỉ trích bởi sau khi bình tĩnh lại, mọi người đều nhận ra: HLV Olsen không phải là... phù thủy để có thể giúp tuyển Đan Mạch có được thành công khi các trụ cột như Jon Dahl Tomasson, Martin Joergensen, Dennis Rommendahl... đều đã trên 30 tuổi, số khác bị chấn thương, còn các cầu thủ trẻ chưa đủ “chín” ở sân chơi World Cup. Vì vậy, dù đây là lần đầu tiên tuyển Đan Mạch không qua được vòng 1 trong những kỳ tham dự World Cup, nhưng CĐV cùng tuyển Đan Mạch đã mau chóng quên nỗi buồn đó để hướng tới vòng loại Euro 2012.

Việc Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch gia hạn hợp đồng với HLV Olsen đến mùa hè 2012 không phải vì “chiếu cố” ông qua việc đưa Đan Mạch tham dự World Cup hai lần (2002, 2010). Cũng không hẳn vì họ không đủ khả năng tìm một HLV khác giỏi hơn mà vì ông Olsen đã làm hết sức mình trong điều kiện thực tế của bóng đá Đan Mạch, quan trọng hơn hết là đang nỗ lực trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ để xây dựng cho đội tuyển tương lai.

Tuy các CLB Đan Mạch đã quan tâm hơn đến việc đào tạo cầu thủ trẻ những năm gần đây, nhưng cũng phải có thời gian mới gặt được lớp cầu thủ mới có khả năng như “thế hệ vàng” của anh em Michael và Brian Laudrup.

Hiện tại 3/5 chân sút hàng đầu của Super Liga Đan mạch đều là ngoại binh như César Santin, Dame N’Doye, Peter Utaka. Những niềm hi vọng mới như Bendtner (ghi ba bàn cho Arsenal tại Cup FA), Christian Eriksen (Ajax)... cần có thời gian rèn luyện trong những môi trường khắc nghiệt để có thể cống hiến cho đội tuyển Đan Mạch.

Người phương Tây có thành ngữ “Thành Rome không được xây trong một ngày”. Do đó, chuyện gì cũng cần phải có thời gian cho các bước thực hiện. Câu chuyện của HLV Morten Olsen và đội tuyển Đan Mạch đáng để người hâm mộ và người làm bóng đá VN suy nghĩ, bởi với cách làm kiểu “xây nhà từ nóc” của bóng đá VN, việc đòi hỏi các HLV đội tuyển đạt được thành công với đội hình “thủng” lỗ chỗ như hiện nay là điều khó như hái sao trên trời.

QUẾ VIÊN (Copenhagen)

QUẾ VIÊN (Copenhagen)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên