
HLV Michael Carrick không hài lòng với hàng công Man United trong trận gặp West Ham - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 11-2, trận đấu tại sân vận động London diễn ra khó khăn hơn dự kiến đối với đoàn quân của HLV Michael Carrick (vòng 26 Giải Ngoại hạng Anh).
CLB West Ham trong nỗ lực trụ hạng đã chơi đầy cố gắng, và họ đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Tomas Soucek đầu hiệp hai.
Đội chủ nhà đã bảo vệ thành quả cực tốt và tưởng chừng như đã giữ lại trọn vẹn 3 điểm.
Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra ở phút 90+6. Tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko một lần nữa chứng minh giá trị của bản hợp đồng bom tấn khi tung cú dứt điểm đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 cho đội khách Man United.
Đây đã là bàn thắng thứ 4 của chân sút người Slovenia trong 5 trận gần nhất. Nó cho thấy sự hòa nhập mạnh mẽ của anh sau giai đoạn đầu mùa khó khăn.
Dù kéo dài chuỗi bất bại lên con số 5 (4 thắng, 1 hòa), HLV Michael Carrick vẫn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chia sẻ với TNT Sports, ông thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi thiếu đi sự sắc bén và bùng nổ cần thiết để ghi bàn sớm hơn. Dù tinh thần thi đấu cuối trận rất tuyệt vời nhưng thành thật mà nói, phong độ hôm nay của toàn đội hơi đáng thất vọng".
Bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng dành những lời chúc tốt đẹp cho đội bóng cũ West Ham. Ông hy vọng "The Hammers" sẽ sớm vượt qua khủng hoảng để trụ hạng thành công.
Trận hòa này giúp Man United tiếp tục đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, duy trì khoảng cách 1 điểm mong manh với đối thủ bám đuổi là Chelsea.
Trong khi đó với West Ham, bàn thua ở phút cuối chẳng khác nào một nhát dao chí mạng, khiến họ lỡ cơ hội thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận