15/03/2011 05:07 GMT+7

HLV Mancini tin tưởng M.C đủ sức hạ M.U

P.TẤN
P.TẤN

TT - Chiến thắng sát nút 1-0 trước Reading nhờ pha ghi bàn ở hiệp 2 của hậu vệ Richards trong trận đấu kết thúc rạng sáng qua (giờ VN) đã giúp Manchester City (M.C) giành một suất lọt vào bán kết Cúp FA. Tuy nhiên, đối thủ của M.C lại là “gã hàng xóm ồn ào” Manchester United (M.U), tạo nên trận bán kết hứa hẹn hấp dẫn trên sân Wembley vào giữa tháng 4. Nếu thắng M.U, “Man xanh” sẽ gặp đội thắng ở cặp Bolton - Stoke City trong trận chung kết.

TT - Chiến thắng sát nút 1-0 trước Reading nhờ pha ghi bàn ở hiệp 2 của hậu vệ Richards trong trận đấu kết thúc rạng sáng qua (giờ VN) đã giúp Manchester City (M.C) giành một suất lọt vào bán kết Cúp FA. Tuy nhiên, đối thủ của M.C lại là “gã hàng xóm ồn ào” Manchester United (M.U), tạo nên trận bán kết hứa hẹn hấp dẫn trên sân Wembley vào giữa tháng 4. Nếu thắng M.U, “Man xanh” sẽ gặp đội thắng ở cặp Bolton - Stoke City trong trận chung kết.

Khi được giới truyền thông Anh hỏi cơ hội của M.C trước M.U, HLV Roberto Mancini nói: “Lần gần nhất chúng tôi vô địch Cúp FA đã 42 năm trước. Chúng tôi đang cải thiện lối chơi đáng kể và đã rút dần khoảng cách với M.U. Tôi nghĩ về trình độ, chúng tôi đã sắp bằng M.U.

Trận bán kết nhất định sẽ rất hấp dẫn. M.U là đối thủ mà chúng tôi luôn muốn đánh bại”. Hậu vệ Richards nói thêm: “Tôi rất thích gặp lại M.U. Chúng tôi thích không khí nóng bỏng của trận derby thành Manchester và rất quyết tâm rửa hận trận thua 1-2 hồi tháng trước ở Giải ngoại hạng Anh”. Trong khi đó, Rooney bên phía M.U cho biết: “Mục đích duy nhất của chúng tôi là đi đến chung kết và vô địch Cúp FA”.

Cúp FA có thể là đấu trường duy nhất mà M.C còn nhiều hi vọng vô địch, bởi ở giải Europa League họ rất khó đảo ngược kết quả trận lượt đi vòng 1/16 thua Dynamo Kiev 0-2. Còn ở Giải ngoại hạng Anh, M.C hiện tại kém đội đầu bảng M.U (60 điểm) đến 7 điểm sau 29 lượt đấu. Vì thế, đội bóng áo xanh chắc chắn sẽ dốc toàn lực ở Cúp FA để cứu một mùa bóng thất bát.

Vì truyền thống kình địch giữa CĐV hai đội M.C và M.U, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời một chuyên gia an ninh cho biết: “Trận đấu thật sự là nỗi ám ảnh với nhân viên an ninh. Chúng ta sẽ phải chi nhiều tiền nhất so với các trận khác, lên đến hàng triệu bảng chỉ để giữ an toàn cho trận đấu (mỗi CLB dự kiến mang theo 35.000 CĐV cuồng nhiệt vào sân)”.

Vòng 28 Giải VĐQG Tây Ban Nha: đội đầu bảng Barcelona (75 điểm) bị cầm hòa 1-1 trên sân Sevilla tạo điều kiện cho Real Madrid thu ngắn cách biệt chỉ còn 5 điểm. Krkic mở tỉ số phút 30 cho Barcelona nhưng Navas lập công ở phút 49 giữ lại 1 điểm cho chủ nhà. Các kết quả khác: Espanyol - Deportivo: 2-0, Levante - Mallorca: 1-1, Osasuna - Santander: 3-1, Sociedad - Malaga: 0-2, Villarreal - Gijon: 1-1.

P.TẤN

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên