
HLV Lê Đức Tuấn tự tin giúp Đà Nẵng trụ hạng trực tiếp - Ảnh: THẮNG LÊ
Tối 23-5, CLB Đà Nẵng thắng thuyết phục Hải Phòng trên sân nhà Chi Lăng. Tiền đạo Milan Makaric ghi cả hai bàn thắng giúp HLV Lê Đức Tuấn phấn khởi cho 2 trận còn lại.
"Chúng tôi còn 2 trận chung kết nữa để trụ hạng. Cách đây 7 vòng đấu, tôi đã tin tưởng Đà Nẵng sẽ vượt qua khó khăn. Chúng tôi cố gắng trụ hạng trực tiếp", ông Tuấn cho biết.
Khoảng cách của CLB Đà Nẵng với đội xếp thứ 12 là Becamex TP.HCM giờ chỉ còn là 1 điểm. Nếu Becamex TP.HCM không thắng vào ngày 24-5, Đà Nẵng sẽ dốc toàn lực thoát hiểm.
Nhà cầm quân này nói thêm: "Bóng đá không nói trước được điều gì nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Cầu thủ Đà Nẵng hôm nay căng cứng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Tôi có nói với Milan Makaric cứ tiếp tục duy trì sự bình tĩnh vì tôi luôn tin tưởng cậu ấy. Vì thế Makaric đã ghi 2 bàn thắng và cậu ấy đã không làm tôi thất vọng".
Ở hai vòng đấu cuối, CLB Đà Nẵng sẽ gặp CLB Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hóa.

Tân HLV Đặng Văn Thành (trái) buồn khi Hải Phòng thua tại Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ
Trong khi đó, HLV Đặng Văn Thành khá bình tĩnh khi Hải Phòng để thua Đà Nẵng 0-2. Sau khoảng 5 năm 7 tháng, đội bóng đất cảng mới chịu thua trên sân của Đà Nẵng.
"Tinh thần thì các cầu thủ đã thể hiện được nhưng về chuyên môn thì không. Tôi cảm thấy rất buồn khi để thua và tôi nhận trách nhiệm trong trận thua này", tân HLV Hải Phòng nói và gửi lời chúc thành công đến HLV Chu Đình Nghiêm.
Trận thua này không ảnh hưởng đến mục tiêu của CLB Hải Phòng.
Hiện Hải Phòng an vị ở nhóm giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 6 cùng 31 điểm. Còn với Đà Nẵng, 3 điểm giúp họ tăng khoảng cách lên 2 điểm so với đội rớt hạng trực tiếp PVF-CAND.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận