
HLV Hector Souto không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ futsal Indonesia - Ảnh: AFC
Tối 7-2, Indonesia đã gục ngã đầy đáng tiếc trước Iran ở trận chung kết Giải futsal châu Á 2026 sau khi để thua 4-5 trên chấm luân lưu (hòa 5-5 sau 50 phút).
Đội chủ nhà để đối thủ mở tỉ số, nhưng nhanh chóng gỡ hòa rồi dẫn ngược 3-1 ngay trong hiệp 1. Iran đã cầm hòa 5-5 để đưa trận đấu vào lượt sút luân lưu.
Trên chấm 6m, đương kim vô địch Iran là đội tỏ ra bản lĩnh hơn với chiến thắng chung cuộc 5-4.
Dẫu vậy sau trận đấu, HLV Hector Souto của Indonesia đã không giấu được sự xúc động xen lẫn tự hào. Ông nhấn mạnh vào màn trình diễn kiên cường của các cầu thủ trước đối thủ được mệnh danh là "vua futsal châu Á".
"Hôm nay chúng tôi đã chơi rất tốt và một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã ghi tới 5 bàn vào lưới Iran ở một trận chung kết và buộc họ đến lượt sút luân lưu thứ 6 mới có thể giành chiến thắng. Vì vậy tôi vô cùng tự hào về các học trò”, chiến lược gia này chia sẻ.
Nhìn lại hành trình kỳ diệu, HLV người Tây Ban Nha cho rằng đây là bước tiến vượt bậc mà ít ai dám nghĩ tới trước giải đấu:
"Những gì các cầu thủ đạt được thật không thể tin nổi, ngay cả với chính bản thân họ. Nếu ai đó nói rằng chúng tôi sẽ vào chung kết, có cơ hội thắng Iran trong 40 phút chính thức, rồi hiệp phụ, và kéo nhau đến tận loạt luân lưu thì chắc chắn thật khó tin”.
Vị thuyền trưởng tuyển Indonesia cũng khẳng định màn trình diễn này đã đưa tên tuổi futsal “xứ vạn đảo” vươn tầm thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận