
HLV Guardiola nổi giận lao vào một người quay phim - Ảnh: Eurosport
Chiến lược gia Pep Guardiola không giấu được sự bực bội khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại 1-2 trước Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.
Trận đấu diễn ra với nhiều tranh cãi. Man City vô cùng phẫn nộ khi họ bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp một, sau tình huống Phil Foden hứng chịu cú tắc bóng mạnh từ Fabian Schar.
Chưa dừng lại ở đó, bàn thắng thứ hai của Barnes cũng để lại nhiều dấu hỏi về việc liệu thủ môn Gianluigi Donnarumma có bị phạm lỗi trước đó hay không, cũng như nghi vấn Bruno Guimaraes đã rơi vào thế việt vị trong quá trình triển khai bóng.
Bất chấp sự phản đối của Man City, bàn thắng vẫn được công nhận và trở thành đòn quyết định trận đấu.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Guardiola dường như không thể kiềm chế được cơn giận.
Ông đã có màn "lời qua tiếng lại" căng thẳng kéo dài khoảng 30 giây với đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle, trước khi quay sang phàn nàn với trọng tài chính Sam Barott và các trợ lý.
Đỉnh điểm của sự việc là hình ảnh Guardiola bị bắt gặp đang quát tháo và tỏ thái độ gay gắt với một người quay phim đang tác nghiệp ngay trên sân cỏ.
Khi được Đài BBC hỏi về những lời lẽ dành cho tổ trọng tài sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời ngắn gọn và có phần lảng tránh: "Không có câu hỏi nào cả, mọi thứ đều ổn".
Ông cũng chia sẻ với Sky Sports về cuộc trao đổi với Guimaraes: "Tôi chỉ nói cậu ấy giỏi như thế nào thôi, nhưng cuộc trò chuyện đó là vấn đề riêng tư. Mọi thứ đều ổn".
Thất bại này là một cú sốc đối với Man City, đội bóng đang hy vọng gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh chức vô địch là Arsenal trước trận derby Bắc London. Trận thua khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, xếp sau Chelsea và Arsenal.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận