
HLV Luis Enrique tin rằng trận PSG - Bayern là cuộc đối đầu hay nhất sự nghiệp ông dẫn dắt
Phát biểu sau trận đấu tại sân Công viên các hoàng tử vào rạng sáng 29-4, HLV PSG - Luis Enrique không giấu nổi sự phấn khích. Ông khẳng định đây là trận đấu có cường độ khủng khiếp nhất mà ông từng dẫn dắt.
"Tôi cảm thấy kiệt sức dù không phải chạy trên sân. Cả hai đội đã phô diễn trọn vẹn bản sắc của mình với khát khao chiến thắng mãnh liệt", vị chiến lược gia 55 tuổi chia sẻ.
Dù hài lòng với 5 bàn thắng, ông Enrique cũng thừa nhận PSG đã có chút chủ quan khi dẫn trước 5-2, tạo cơ hội cho Bayern vùng lên ghi thêm bàn thắng ở cuối trận.
Về phía Bayern, HLV Vincent Kompany dù phải theo dõi trận đấu từ khán đài do án cấm chỉ đạo nhưng vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần của các học trò.
"Để thủng lưới 5 bàn là điều chúng tôi cần mổ xẻ, nhưng cách các cầu thủ rút ngắn tỉ số xuống 4-5 khi đã bị dẫn sâu cho thấy bản lĩnh của Bayern. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc", Kompany khẳng định.
HLV Kompany không quên gửi lời cảnh báo đanh thép: "Tại Allianz Arena với 75.000 cổ động viên, bầu không khí sẽ cực kỳ rực lửa. Bayern sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nếu bạn có vé mà cảm thấy không khỏe, hãy nhường nó cho người sẵn sàng cháy hết mình cùng đội bóng".
Trong khi đó HLV Enrique tự tin cho biết mục tiêu của PSG là ghi ít nhất 3 bàn ngay trên sân khách để giành vé vào chung kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận