
Ông Luis Enrique đưa PSG vô địch Champions League 2 năm liên tiếp - Ảnh: AFP
Rạng sáng 31-5, PSG đã chính thức lên ngôi vô địch Champions League 2025-2026, sau khi đánh bại Arsenal 4-3 trên chấm phạt đền (hòa 1-1 trong 120 phút) ở trận chung kết.
Thắng lợi này giúp đội bóng nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu. Ngược lại, nỗi buồn nối dài với đại diện thành London khi họ tiếp tục lỡ hẹn với cúp tai voi.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Luis Enrique thừa nhận cả hai đội đều xứng đáng giành chiến thắng trong trận chung kết kịch tính này.
"Tôi đã phải dặn lòng luôn giữ bình tĩnh và cố gắng tận hưởng trận đấu, bởi vì ai cũng cần may mắn để chiến thắng trên chấm luân lưu. Các cầu thủ của chúng tôi đã thực hiện tốt các lượt sút”, ông nói với TNT Sports.

Arsenal chưa thể có lần đầu tiên vô địch Champions League - Ảnh: AFP
Nói về chiến tích bảo vệ thành công chiếc cúp tai voi danh giá, HLV Enrique không giấu nổi sự phấn khích: "Thật kinh ngạc khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Cả hai đội hôm nay đều xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tái lập thành tích này vào mùa giải tới”.
Nhà cầm quân của PSG cũng dành sự tôn trọng lớn cho hệ thống phòng ngự của Arsenal, đối thủ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng của ông trong suốt 120 phút thi đấu.
Ở chiều ngược lại, bầu không khí tiếc nuối bao trùm phòng thay đồ của Arsenal. Chia sẻ về nỗi đau thất bại, một cầu thủ của "pháo thủ" nói với TNT Sports: "Mikel Arteta rất buồn, tất cả chúng tôi đều sụp đổ. Chúng tôi đã tiến một chặng đường rất dài trong năm nay, và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Thất bại này chắc chắn không thể đánh gục chúng tôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận