25/05/2019 22:50 GMT+7

HLV Chung Hae Soung 'toát mồ hôi' khi CLB TP.HCM bị SLNA dồn ép suốt hiệp 2

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 25-5, đội đầu bảng TP.HCM đã thắng Sông Lam Nghệ An (SLNA) 2-1 trong trận đấu cực kỳ kịch tính ở vòng 11 V-League 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất.

HLV Chung Hae Soung toát mồ hôi khi CLB TP.HCM bị SLNA dồn ép suốt hiệp 2 - Ảnh 1.

Epassi ăn mừng bàn mở tỉ số 1-0 - Ảnh: N.K

Mới phút đầu tiên, Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn vào lưới CLB TP.HCM. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không công nhận khi cho rằng anh phạm lỗi với hậu vệ đội chủ nhà.

Nhưng đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất của SLNA trong 45 phút đầu tiên. Vì CLB TP.HCM mới là đội chơi tốt hơn để rồi ghi được 2 bàn thắng chỉ sau 26 phút. Ở bàn đầu tiên, trung vệ Epassi lên tham gia tấn công đã đánh đầu mở tỉ số 1-0 ở phút 19. 

HLV Chung Hae Soung toát mồ hôi khi CLB TP.HCM bị SLNA dồn ép suốt hiệp 2 - Ảnh 2.

Đông đảo CĐV SLNA trên sân Thống Nhất - Ảnh: N.K

6 phút sau đó, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m khi cho rằng hậu vệ Đình Đồng để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Joel Vinicius không khó để hạ thủ môn Trần Nguyên Mạnh nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB TP.HCM. Gần 8.000 CĐV SLNA có mặt trên sân Thống Nhất như chết lặng trước tỉ số này.

HLV Chung Hae Soung toát mồ hôi khi CLB TP.HCM bị SLNA dồn ép suốt hiệp 2 - Ảnh 3.

HLV Chung Hae Soung mặc áo vest chỉ đạo trong hiệp một - Ảnh: N.K

Nhưng chấn thương buộc phải rời sân của trung vệ Epassi cuối hiệp một đã thay đổi tất cả. Vì trung vệ Tăng Tiến vào thay ở đầu hiệp hai đã không thể giúp CLB TP.HCM chơi chắc chắn như hiệp đấu đầu tiên. Đặc biệt là khi SLNA tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng.

HLV Chung Hae Soung toát mồ hôi khi CLB TP.HCM bị SLNA dồn ép suốt hiệp 2 - Ảnh 4.

Và rồi ông cởi luôn áo vest để chỉ đạo trong hiệp hai khi chứng kiến SLNA dồn ép các học trò - Ảnh: N.K

Phút 54, Khắc Ngọc ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho SLNA sau một pha dàn xếp tấn công khá đẹp mắt. Bàn thua đã khiến hàng phòng ngự CLB TP.HCM thêm rối. HLV Chung Hae Soung đứng ngoài sân cũng không tránh khỏi lo lắng và cởi luôn áo vest đang mặc để chỉ đạo các học trò đứng vững trên sân. 

HLV Chung Hae Soung toát mồ hôi khi CLB TP.HCM bị SLNA dồn ép suốt hiệp 2 - Ảnh 5.

Thủ môn Nguyên Mạnh phản ứng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu - Ảnh: N.K

Ở trận đấu căng thẳng như thế này, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu dường như đã không theo kịp các tình huống và bị các cầu thủ phản ứng khá nhiều. Trong đó, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã lao một mạch từ khung thành ra ngoài vạch 16m50 để phản ứng cùng các đồng đội trong một tình huống ở hiệp hai.

Chiến thắng trước đối thủ khó chịu như SLNA đã tiếp tục giúp CLB TP.HCM giữ vững ngôi số một trên bảng xếp hạng với 26 điểm sau 11 trận. Không chỉ vậy, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung còn gia tăng cách biệt với đội đương kim vô địch và đang xếp thứ hai là Hà Nội lên 5 điểm. 

"Chúng tôi đã gia tăng khoảng cách với CLB Hà Nội. Giờ là lúc các cầu thủ của tôi phải biết làm gì để giữ vững thành tích", nhà cầm quân người Hàn Quốc này phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên