02/07/2005 05:12 GMT+7

Hình xăm 10.000 đô

TÚ ANH (Theo AP)
TÚ ANH (Theo AP)

TT - Đó là số tiền mà cô Kari Smith được nhận khi đồng ý cho xăm lên trán mình địa chỉ trên mạng của một website trò chơi.

e8EWn8hy.jpgPhóng to

Cô chấp nhận làm người quảng cáo lạ thường như thế để kiếm tiền cho cậu con trai vào học trường tư.

Người phụ nữ Mỹ 30 tuổi này phát biểu rất cảm động: "Tôi chỉ có một cuộc đời và tôi muốn dành nó cho con tôi".

Khi Kari "rao bán" cái trán của mình trên mạng Ebay, đã có đến 27.000 lượt truy cập nhưng cuối cùng chỉ công ty trò chơi trên mạng của Canada chịu trả cái giá khá cao nói trên.

* Thực tế kiểu Tụy Sĩ

Bộ trưởng Giao thông Thụy Sĩ Moritz Leuenberger chứng tỏ ông là một chính trị gia sâu sát thực tế công việc của mình.

Ngày 5 và 6-7 tới ông sẽ ở suốt hai ngày trên tàu hỏa chở hàng giữa hai thành phố Offenburg và Gallarate "để hiểu xem việc chuyên chở hàng hóa trên đường sắt đang tiến triển như thế nào".

Mùa hè 2004, Bộ trưởng Leuenberger từng nghỉ hè bằng cách đi thực tế trên một tàu chở container chạy trên sông Rhine. Làm chính trị gia mà làm thật thì dân tin hơn những lời nói suông.

TÚ ANH (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất