20/09/2011 03:20 GMT+7

Hình ảnh đẹp trong trận cầu đáng nhớ

KHOA BÌNH
KHOA BÌNH

TT - Trận M.U - Chelsea được xem là trận cầu hay và kỳ lạ nhất từ đầu mùa Giải ngoại hạng Anh đến giờ. Hay vì khán giả được xem một trận đấu tấn công toàn diện từ cả hai đội và có đến bốn bàn được ghi, tất cả đều đáng nhớ. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Nani ở phút 37 có thể gọi là một siêu phẩm bóng đá: từ khoảng cách gần giữa sân, anh đi bóng một mạch vượt qua hai cầu thủ Chelsea, rồi tung cú sút như trái phá ngoài vòng 16,50m làm tung nóc lưới thủ thành Cech.

TT - Trận M.U - Chelsea được xem là trận cầu hay và kỳ lạ nhất từ đầu mùa Giải ngoại hạng Anh đến giờ. Hay vì khán giả được xem một trận đấu tấn công toàn diện từ cả hai đội và có đến bốn bàn được ghi, tất cả đều đáng nhớ. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Nani ở phút 37 có thể gọi là một siêu phẩm bóng đá: từ khoảng cách gần giữa sân, anh đi bóng một mạch vượt qua hai cầu thủ Chelsea, rồi tung cú sút như trái phá ngoài vòng 16,50m làm tung nóc lưới thủ thành Cech.

Kỳ lạ vì những ngôi sao đắt tiền nhất thế giới đều bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rất khó tin. Ngoài pha bỏ lỡ cơ hội ăn bàn tệ hại nhất trong lịch sử Premier League của Torres, sân Old Trafford còn chứng kiến nhiều pha bóng hỏng ăn khó tin khác. Đó là tình huống tiền vệ người Brazil Ramires (Chelsea) một mình đối diện với khung thành trống nhưng lại dứt điểm chậm chạp và quá hiền để thủ thành David De Gea kịp cản phá. Ngôi sao người Bulgaria Berbatov (M.U) cũng có tình huống hỏng ăn tương tự Ramires ở phút cuối trận. Riêng Rooney thì ngoài pha đá hỏng từ chấm 11m còn nhiều lần bỏ lỡ cơ hội khác, có tình huống chỉ còn anh với thủ môn Cech...

Sân Old Trafford hôm chủ nhật 18-9 như một ngày hội bóng đá thật sự. Tiếng hò hét cuồng nhiệt reo vang suốt 90 phút, khán đài ngập tràn nụ cười của người chiến thắng và cả nước mắt của kẻ thất bại.

Nhưng điều đáng nhớ nhất không phải là bốn bàn thắng hay những pha hỏng ăn, mà chính là hình ảnh hai HLV, một già Alex Ferguson và một trẻ Andre Villas - Boas đi cạnh nhau trò chuyện thân mật khi chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai. Thời điểm đó, M.U đang dẫn Chelsea 3-0 và chúng tôi đã nghĩ đến bộ mặt cau có, căng thẳng của HLV Boas.

Nhưng không, HLV 33 tuổi Boas rất bình thản. Ông trò chuyện với đồng nghiệp Ferguson như hai người bạn đứng cùng một chiến tuyến. Hình như chuyện bóng đá đã được hai vị tướng  tạm gác sang một bên.

Phong thái của Boas và hình ảnh đẹp giữa ông và HLV Ferguson làm cho Giải ngoại hạng Anh đẹp hơn.

KHOA BÌNH

KHOA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên