30/11/2018 11:46 GMT+7

Hiến đất - trả đất

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tuyệt quá ông ơi, bà con ở quận 3 hiến đất riêng nhà mình để mở rộng hẻm.

Hiến đất - trả đất - Ảnh 1.

- Quá hay, tấm lòng bà con quá rộng, đất vàng mà mang hiến. Bà con cũng vì cái chung, vì những con hẻm to hơn mà cũng vì chính gia đình mình.

- Bà con còn mở cả ngày hội vận động hiến đất nữa.

- Hay quá. Nhiều người tham gia thì sẽ không còn những con hẻm chật chội nữa, quang cảnh đẹp đẽ văn minh hơn, cuộc sống thoải mái hơn.

- Nhưng nhìn cảnh bà con mở ngày hội hiến đất vậy tự dưng tui nghĩ đến chuyện khác liền ông ơi!

- Chuyện gì?

- Trong khi bà con mình tốt bụng vậy, hi sinh cái riêng để vì cái chung thì có quá nhiều quan chức thu vén, "ăn đất" của dân. Vậy tui đề nghị các quan chức nào lỡ "ăn đất" của dân thì trả lại cho dân!

- Ông nói lạ, "ăn" rồi sao trả. Ra tòa xử phải trả còn chưa thu được kìa.

- Vậy làm ngày hội quan chức tham nhũng trả đất.

- Ông tưởng tượng chuyện không bao giờ có.

- Sao lại không có, bà con là "ông chủ", "ông chủ" làm được thì "đầy tớ" phải làm được chứ!

- E là ngày hội đó vắng không ma nào đến, dại gì lạy ông tui ở bụi này!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên