28/06/2004 04:47 GMT+7

Hi Lạp thảnh thơi truớc trận bán kết

K.CHINH (Theo SIcam)
K.CHINH (Theo SIcam)

TTO - Đội tuyển Hi Lạp ra sân tập sáng chủ nhật, 28-6 với tất cả sự náo nức của các cầu thủ. Trận đấu sắp tới với CH Czech sẽ là cuộc chơi lớn nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia họ.

bOAcGwJ5.jpgPhóng to
Giannakopoulos
TTO - Đội tuyển Hi Lạp ra sân tập sáng chủ nhật, 28-6 với tất cả sự náo nức của các cầu thủ. Trận đấu sắp tới với CH Czech sẽ là cuộc chơi lớn nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia họ.

"Tâm trạng của tôi ngày càng tốt hơn", trung vệ Stylianos Giannakopoulos cho biết sau buổi tập nhẹ. Anh này là người duy nhất trong đội tuyển có chút lo lắng về trận đấu sắp tới nhưng cũng không tỏ ra căng thẳng chút nào.

Những chàng trai xứ sở huyền thoại tập luyện khá thoải mái và thỉnh thoảng lại tán dóc với nhau đủ thức chuyện trên trời dưới biển.

Thật ra thì họ được quyền thảnh thơi như thế, vì tất cả những gì đã diễn ra trong hai tuần vừa qua đối với họ quá đẹp, đẹp hơn tất cả những gì mà một đội bóng thuộc dạng "tỉnh lẻ" có thể nghĩ đến: hạ gục "đại gia" Pháp và ít nhất cũng mang về niềm vui vô bờ cho các cổ động viên nước nhà trong những ngày đã qua.

"Chúng tôi đã chiến thắng và xứng đáng được khen thưởng, và cả đội đều hi vọng có thể làm được thêm một điều gí đó...", Giannakopoulos nói thêm.

Người Hi Lạp đã tổ chức tiệc tùng ăn mừng tưng bừng sau những chiến thắng dồn dập của đội nhà. Và một lễ hội lớn đã được lên kế hoạch nếu những chú ngựa ô bước thêm một bước dài nữa vào chủ nhật tuần sau.

"Chúng tôi đã nhận được quá nhiều những lời yêu cầu hãy chiến thắng của cổ động viên. Chúng tôi phải tiếp tục những gì đã theo đuổi và thật sự thì chuyện này hơi khó đối với cả đội. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, phải cố thôi...", Giannakopoulos vẫn thủng thẳng trò chuyện trong buổi tập.

Họ đã được báo chí nước nhà ca ngợi là những vị thần của Hi Lạp. Hàng ngàn cổ động viên sẽ được tăng cường đến Bồ Đào Nha trong trận đấu sắp tới và một điều chắc chắn là những người anh hùng này sẽ được xứ sở chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về.

Một hãng thông tấn Hi Lạp bình luận rằng với một nền bóng đá chưa đến đến chuyện thắng cuộc trong các giải đấu khu vực trước đây, việc thắng chủ nhà 2-1 trong trận ra quân đã là quá đủ.

Trong buổi tập, điều đáng ghi nhận nhất là việc huấn luyện viên Otto Rehhagel thích ngồi nghỉ mệt dưới bóng mát còn các học trò của ông thì thỉnh thoảng lại trò chuyện với những người xung quanh.

"Lợi thế lớn nhất hiện giờ của chúng tôi là tinh thần thoải mái. Tất cả cầu thủ đều thế, mọi người sẽ chơi bóng vì nhau và vì hai chữ Hi Lạp...", Giannakopoulos kết thúc buổi trò chuyện.

K.CHINH (Theo SIcam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất