12/06/2010 17:53 GMT+7

Hi Lạp - Hàn Quốc 0-2: Hoan hô đại diện châu Á

TTO
TTO

TTO - Phút 7, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt góc ở vị trí gần phạt góc. Sung Yeung tạt vào giữa và Lee Jung Soo không bị ai kèm dễ dàng đệm bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu. Phút 52, Park Ji Sung đã tận dụng sai lầm, cướp bóng ở giữa sân đi qua hai trung vệ Hy Lạp rồi sửa bóng qua Tzorvas ghi bàn.

GHucLA2v.jpgPhóng to
Pha bóng ghi bàn của Chung Soo - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc - Hi Lạp: Người Hàn rạo rựcDự đoán với cầu thủ nộiChuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận trên Tuổi Trẻ Online

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Bảng đấu này, với trình độ hơn hẳn và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Argentina dĩ nhiên một vé. Hi Lạp, Nigeria và Hàn quốc đều có đặc điểm riêng. Hi Lạp phòng thủ phản công. Nigeria như thi đấu trên sân nhà và dồi dào thể lực, tinh thần chiến đấu to61. Hàn Quốc pha trộn giữa thế hệ đã vào bán kết 2002.

Sự tranh chấp ba đội bóng này sẽ quyết liệt và kịch tính. Tôi rất muốn Hàn quốc vào vòng hai vì tình cảm anh em châu Á. Tuy nhiên, trình độ tổ chức trận đấu và kinh nghiệm tôi nghiêng về Hi lạp. Tôi nghiêng về Hi lạp. Đội nào bình tỉnh bản lĩnh và tận dụng cơ hội tốt hơn. Tôi nghĩ bàn thắng sẽ đến từ những tình huống cố định.

Đội hình xuất phát:

Hi Lạp: 12-Alexandros Tzorvas, 2-Giourkas Seitaridis, 8-Avraam Papadopoulos, 16-Sotirios Kyrgiakos, 15-Vasilios Torosidis, 19-Sokratis Papastathopoulos, 21-Konstantinos Katsouranis, 10-Georgios Karagounis, 7-Georgios Samaras, 14-Dimitrios Salpingidis, 9-Angelos Charisteas

Hàn Quốc: 1-Woon-Jae Lee, 22-Du-Ri Cha, 14-Jung-Soo Lee, 4-Yong-Hyung Cho, 12-Young-Pyo Lee, 16-Sung-Yueng Ki, 8-Jung-Woo Kim, 7-Ji-Sung Park, 17-Chung-Yong Lee, 19-Ki-Hun Yeom, 10-Chu-Young Park

Hàn Quốc trong trang phục áo đỏ quần trắng còn Hy lạp trong trang phục toàn xanh. Trận đấu đã bắt đầu.

Phút 2, Samaras tạt bóng từ cánh phải rồi khá nguy hiểm nhưng hậu vệ Chu Young đã phá bóng chịu phạt góc. Charsteas thực hiện quả đá phạt góc, hậu vệ Torosidis ập vào đệm bóng nhưng may mắn đã thuộc về Hàn Quốc khi bóng đi sượt xà ngang ra ngoài.

Phút 5, Charisteas vừa phạm lỗi với hậu vệ Hàn Quốc trong pha đá phạt. Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt lên.

VAAAOOOOOO Phút 7, Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt góc ở vị trí gần phạt góc. Sung Yeung tạt vào giữa và Lee Jung Soo không bị ai kèm dễ dàng đệm bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Lee Jung-Soo sinh ngày 8-1-1980, hiện đang thi đấu cho CLB Kashima Antlers ở giải VĐQG Nhật Bản.

Lee Jung-Soo ra mắt đội tuyển Hàn Quốc lần đầu tiên vào tháng 3-2008, trong trận giao hữu với đội tuyển láng giềng CHDCND Triều Tiên.

Do chỉ mới xuất hiện tại đội tuyển Hàn Quốc trong 2 năm trở lại đây nên tên tuổi của Lee Jung-Soo ít được nhiều người biết đến. Đây là lần đầu tiên Lee Jung-Soo được tham dự World Cup, và ngay trong lần đầu tiên xuất hiện, Lee Jung-Soo đã để lại dấu ấn của mình bằng bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Hy Lạp, giúp Hàn Quốc tạo được lợi thế lớn ngay từ đầu trận.

Phút 8, thủ môn Sungyong đã phải bay người đẩy ra một cú tạt bóng rất nguy hiểm của Hy Lạp.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Rõ ràng trong những phút đầu, hai đội đều chơichậm, chặt chẽ, giữ số động trên sân nhà. Những tình huống cố định đã được cả hai đội khai thác một cách hết sức tập trung. Hi Lạp đã có cơ hội ở các phút thứ 2, thứ 4, nhưng chưa thành công.

Rõ ràng ở những trận đấu ngang tài ngang sức, việc tận dụng tình huống cố định là có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hàn Quốc đã làm tốt hơn đối htủ trong tình huống này. Cả bốn cầu thủ phòng ngự của Hi Lạp đã không đón được quỹ đạo bay của bóng và Lee Jung Soo đã trừng phạt đích đáng sự hớ hênh này.

bIfUlQuU.jpgPhóng to
Samaras (áo xanh) trong pha tranh bóng - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận: Hy Lạp nhập cuộc tốt hơn, mở ra nhiều pha tấn công khá nguy hiểm về phía cầu môn Hàn Quốc. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến ngay ở phút 7: Hàn Quốc mở tỉ số từ một tình huống cố định. Quả đá phạt của Ki Sung Youe vuốt trái bóng bay vòng cầu qua đầu ba cầu thủ cao lêu nghêu của Hy Lạp.

Trung vệ Lee Jung Soo thoải mái đệm bóng cận thành ghi bàn thắng. Trong bàn thua này, tiền đạo Chanster mắc lỗi nghiêm trọng khi không bật nhảy để đánh đầu cản phá. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng cú đá phạt xoáy vòng cung của Ki Sung Youe hết sức hiểm hóc, đánh lừa được nhiều hậu vệ của Hy Lạp.

Phút 14, Chu Young bật cao đánh đầu nhả bóng lại vào trung lộ cho đồng đội nhưng Park Kihun đã không thể đón được.

Phút 15, Từ pha ném phạt góc, Chung Yong đã có pha tâng bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Hy Lạp nhưng anh không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Có lẽ vì do một tác động nhỏ của hậu vệ Hy Lạp.

iloxmlXA.jpgPhóng to
Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Phút 17, Samaras đã chuyển sang cánh phải và tạt vào giữa nhưng hậu vệ Hàn Quốc đã dễ dàng phá bóng chịu phạt góc. Hy Lạp sau đó liên tiếp được hưởng hai quả phạt góc nhưng đều tận dụng không thành công.

Phút 19, Gekas vừa có bóng trong vòng cấm địa, sát đường biên ngang vượt qua một hậu vệ, tạt vào giữa nhưng Samaras không tận dụng được.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Hàn Quốcđã có lợi thế ban đầu và dễ dàng triển khai lối chơi chặt chẽ của mình và phán công sắc sảo. Hi Lạp đẩy cao tấn công chủ yếu tập trung vào cánh trái nơi Samaras chơi rất năng động nhưng vấp phải lối chơi có tổ chức cao của hàng phòng ngự Hàn Quốc. Quan sát thấy, mỗi khi mất bóng, Hàn Quốc lùi về rất sâu để tổ chức phòng ngự, có khi đến ba tầng…

Phút 22, Hy Lạp được hưởng 1 quả phạt góc sau pha phá bóng của Lee Jung Soo. Nhưng thủ môn Sunggryong đã lao ra đấm bóng. Tận dụng pha bóng tiếp theo, Hàn Quốc tổ chức phản công nhanh nhưng cuối cùng Park Chu Yong đã dứt điểm không chính xác.

Sĩ Huyên bình luận: tâm lý của một đội bóng được đánh giá thấp hơn đã được Hàn Quốc cởi bỏ sau bàn thắng mở tỉ số. Hy Lạp không thể xuyên thủng hàng thủ Hàn Quốc bằng các màn đột phá trung lộ nên buộc phải chuyển sang tấn công biên và lật cánh.

Có vẻ như Hàn Quốc đã nghiên cứu rất nhiều về Hy Lạp nên họ đánh trả khá tốt trong những lần đối phương treo bóng từ hai biên vào. Cặp tiền đạo Yeorn (19)- Park (10) rất chịu khó lùi quá nửa sân để chia lửa cho hàng tiền vệ.

UD8mqbsR.jpgPhóng to
Charisteas trong một pha xâm nhập vòng cấm địa Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Phút 28, Tận dụng pha phản công nhanh, Chu Yong có cơ hội đối mặt với thủ môn Tzorvas nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được cái chân của thủ môn này.

Phút 30, Chung Yong đi bóng bên cánh phải rồi chọc khe vào giữa cho Chu Yong nhưng hậu vệ Hy Lạp đã kịp can thiệp.

Sĩ Huyên bình luận: lui về sâu trên sân nhà để tham gia đánh chận những pha tấn công của Hy Lạp, nhưng cặp trung phong của Hàn Quốc vẫn bung ra tốc độ thoát đi đúng lúc trong các tình huống phản công nhanh. Phút 28, suýt chút nữa Park Chu Young làm nên chuyện khi dùng tốc độ đi bóng qua trung vệ Vitura nơi cánh trái.

Tiếc rằng cú dứt điểm của Park đã bị cái chân trái của thủ môn Tzorvas hóa giải kịp thời. Trong pha phản công táo bạo nói trên, cú tỉa bóng của Park Jisung hết sức chuẩn xác, khoét đúng vào khoảng hở giữa hậu vệ trái Seitaridis và trung vệ Vitura cho Park Chu Young thoát đi gây nên sóng gió trước khung thành Hy Lạp.

2CkOlohu.jpgPhóng toMột pha cản phá của Katsouranis - Ảnh: Reuters

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Sau bàn thắng ở phút thứ 7, tinh thần thi đấu của HQ lên cao rõ rệt, họ chủ động phòng ngự phản công số đông và tranh thủ phản công rất sắc sảo. Đây là lối chơi hợp lý để chủ động kiềm giữ tốc độ trận đấu.

Hi Lạp vốn sở trường về lối chơi phòng ngự phản công cho nên khi buộc phải chơi tấn công nhằm san bằng cách biệt, họ đã lộ rõ sở đoản của mình. Xét về kỹ thuật cá nhân, Hàn Quốc nhỉnh hơn đội vô địch châu Âu 2004.

Phút 38, Hy Lạp được hưởng quả đá phạt ở cự ly 30m nhưng không tận dụng tốt.

Phút 41, Chu Yong trong tư thế trống trải tung một cú sút xa ở cự ly 25m đưa bóng đi vọt xà khá cao.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Cho đến thời điểm này, có thể xem đây là một trận đấu hấp dẫn ngoài mong đợi của chúng ta. Nó hấp dẫn bởi bàn thắng đã có va 2người xem mong chờ một Hi Lạp có thể gỡ hòa hay một HQ có thể nâng cáo cách biệt.

Tính đối kháng cao, khả năng tươngđương, nhiều tình huống có thể phân tích, mổ xẻ, bình luận, tranh luận… đã làm nên chất hấp dẫn của trận đấu này.

Phút 44, Gekas trong vòng vây rất nhiều hậu vệ Hàn Quốc đã không thể nhận được đường chọc khe của Karagounis.

Phút 45, Chariskteas đã không thể theo kịp đường tạt bóng của đồng đội. Trong tình huống này, hàng hậu vệ Hàn Quốc đã hoàn toàn để lỏng Chariskteas.

Sĩ Huyên bình luận: phòng ngự với số đông, nhưng Hàn Quốc cho thấy họ luôn giữ được cự ly đội hình, bọc lót cho nhau chặt chẻ và thường xuyên băng ra hai biên để truy cản đối phương.

Hy Lạp quá bế tắc trong triển khai tấn công, hai tiền đạo luôn bị chia cắt khá xa với hàng tiền vệ, nhiều lúc cả tiền đạo lẫn hai, ba tiền vệ cùng lao hẳn vào trong vòng cấm địa Hàn Quốc thay vì bố trí người chực chờ bên ngoài để chận đứng Hàn Quốc phản công nhanh, hoặc triển khai tấn công tiếp khi bóng bật ra từ bên trong vòng cấm địa.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Chắc chắn ở hiệp hai Hi Lạp phải gia tăng sức tấn công bằng tốc độ, tận dụng các tình huống tấn công biên. Hàn Quốc vẫn sẽ chơi phòng ngự. Nhưng nếu phòng thủ bị động thì sẽ rất nguy hiểm. Họ phải chủ động áp sát và tận dụng khả năng phản công sắc sảo của mình. Quan trọng nhất là họ phải đứng vững trước khả năng tấn công của Hi Lạp.

Sẽ có ba tình huống xảy ra: Hi Lạp gỡ bàn sớm từ đầu hiệp hai, khả năng hòa. Nếu sau 30 phút hiệp hai Hi Lạp không gỡ hòa, khả năng Hi Lạp sẽ thua thêm. Tình huống thứ ba ở những phút bù giờ, nếu Hàn Quốc mất tập trung thì Hi lạp có thể tận dụng tình huống cố định để gỡ hòa.

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu. Hy Lạp có sự thay đổi người đầu tiên, Patsa (3) vào sân thay Karagounis (10).

Phút 48, Cha Du Ri tung cú sút ở ngoài vòng cấm chạm người hậu vệ Hy Lạp.

Phút 50, Hàn Quốc được hưởng một quả phạt góc nhưng không tận dụng được.

VAAAAOOOOOO Phút 52, Park Ji Sung đã tận dụng sai lầm, cướp bóng ở giữa sân đi qua hai trung vệ Hy Lạp rồi sửa bóng qua Tzorvas ghi bàn.

Park Ji-Sung là cái tên quá quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá trên thế giới, bởi anh vinh hạnh được chơi cho một trong những CLB hàng đầu thế giới, Manchester United. Park Ji-Sung Năm nay 29 tuổi, đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý cùng Manchester United, trong đó có 1 chức VĐ Champions, 3 chức VĐ Anh, và 1 chức VĐTG cấp CLB (FIFA Club World Cup).

Tính đến thời điểm hiện tại, Park Ji-Sung đã có 89 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, ghi được 13 bàn thắng và cùng đội tuyển nước này tham dự 3 VCK World Cup (2002, 2006, 2010), trong đó thành tích tốt nhất là giành hạng tư tại World Cup 2020 trên sân nhà.

Phút 55, Trọng tài rút thẻ vàng cho Torosidis khi anh phạm lỗi thô bạo với Chung Yong.

Sĩ Huyên bình luận: khá thầm lặng từ đầu trận đấu, Park Jisung đột ngột lóe sáng bằng một pha lập công làm nức lòng người hâm mộ. Jisung cướp được bóng trong chân trung vệ Vintra (11) rồi mở tốc độ thật nhanh đi qua chốt chận tiếp theo là trung vệ Papadopoulos thật khéo trước khi kết thúc gọn gàng qua tay thủ môn Tzorvas, nâng tỉ số lên 2-0. Một bàn thắng đẹp, kết hợp giữa yếu tố bất ngờ, kỹ thuật cá nhân khéo léo (trong đi bóng và kết thúc) cùng sức rướn cực tốt của một tiền vệ nhiều năm chinh cuiến cùng Manchester United.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Như đã trao đổi, hiệp hai, Hàn vẫn chủ động phòng ngự số đông và tận dụng các pha phản công của mình. Tận dụng sự lơi lỏng của hàng ngự Hi Lạp để ghi bàn nâng tỷ số. Sai lầm trong những đường chuyền ngang ở khu vực nhạy cảm của hàng phòng ngự Hi Lạp theo tôi có khi là bản chất:

Họ đã chơi như thế này trong nhiều trận đấu vòng loại trước những đối thủ chơi phản công không giỏi và việc bị Hàn Quốc trừng phạt bằng pha đoạt bóng và tốc độ của Park Ji Sung là hậu quả tất yếu…

JbgXvVDq.jpgPhóng to
Niềm vui mừng của Park Ji Sung - Ảnh: Reuters

Phút 58, Hy Lạp có sự thay đổi người thứ hai, Salpingidis (14) vào sân thay Samaras (7).

Phút 60, Hy Lạp có sự thay đổi người thứ ba. Kapetanos (20) vào sân thay Charisteas (9).

Phút 62, Gekas vừa không thể theo một đường chuyền dài của đồng đội.

Phút 64, Cha Du Ri tạt bóng quá thuận lợi cho Park Chu Yong thoải mái bật cao đánh đầu nhưng cú đánh đầu của anh lại đi vọt xà.

Phút 66, Jung Woo vừa có pha xâm nhập vòng cấm địa nhưng cú sút của anh đã vướn chân hậu vệ Hy Lạp đi hết biên. Trong qua phạt góc sau đó, dù thủ môn Tzorvas lao ra lỡ đà nhưng không cầu thủ Hàn Quốc nào tận dụng được.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Hi Lạp sẽ phải thay đổi lối chơi. Thay hết ba cầu thủ vào sân với chiều cao tốt, họ đang muốn chơi kiểu tấn công trực tiếp (một thuật ngữ bóng đá chỉ cách chơi chuyền bóng ngay lên trực tiếp cho tiền đạo dứt điểm không thông qua tuyến hai).

Nhưng lối chơi này đòi hỏi các tiền vệ phải áp sát cầu môn đối phương để tìm cơ hội dứt điểm tuyến hai. Tôi nghĩ Hàn Quốc đã chuẩn bị phương án chống bóng bổng quá tốt, và Hi Lạp bế tắccũng chính từ sự xuất sắc hơn hẳn của Hàn Quốc. Quá khó để Vua Otto có thể tìm được cơ hội từ trận đấu này.

Phút 68, Gekas nhận đường chuyền trống trải của đồng đội trong vòng cấm nhưng thay vì anh đánh đầu ngay lại dùng ngực hãm lại rồi thực hiện cú móc bóng đi vọt xà.

voJsdIMf.jpgPhóng to
Park Ji Sung trong pha ghi bàn nâng tỷ số - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận: phải đến sau bàn thua thứ hai, HLV Otto mới chấp nhận cách chơi "được ăn cả ngã về không" với việc thay hết cả ba quân bài dự bị trên hàng tiền vệ và tiền đạo. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự nói trên vẫn không mang lại sự đột biến khi hàng tiền vệ Hy Lạp vẫn rơi vào thế bế tắc trong triển khai tấn công lẫn tổ chức đánh chận từ giữa sân.

Sự "liên lạc" giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của họ vẫn đứt quãng quá xa. Thế bế tắc vẫn ngày một nặng nề hơn trong việc đi tìm bàn thắng danh dự. Có cảm giác như trận đấu đang dần khép lại với 3 điểm đầu tay cho đội bóng đến từ châu Á.

Phút 70, Seitaridis tạt bóng vào giữa và Kapetanos bật cao đánh đầu nhưng cú dứt điểm của anh hơi nhẹ. Sau đó trong Gekas lại sút bóng vọt xà Hàn Quốc sau pha căng ngang rất nguy hiểm của đồng đội.

Phút 72, Salpingidis đã có pha ập vào khá nguy hiểm khiến hậu vệ Hàn Quốc phải phá bóng chịu phạt góc. Hy Lạp được hưởng liên tiếp hai quả phạt góc.

Phút 73, Torosidis có cơ hội nhưng anh lại xử lý quá vụng về, hậu vệ Hàn Quốc phá ra chịu phạt góc.

wuRjXD4H.jpgPhóng to
Cú lắc cổ chân điệu nghệ của Park Ji Sung - Ảnh: Reuters

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Có một chút bất ngờ từ cách vận hành lối chơi của Hi Lạp từ sau khi thay người ở phút 59. Các pha tấn công biên của họ nhiều màu sắc hơn với các pha tạt bóng tầm thấp, phối hợp nhỏ… đã đẩy Hàn Quốc vào thế phòng ngự bị động. Tuy nhiên phải thừa nhận là các cầu thủ tấn công của Hi Lạp lại không có được kỹ thuật xử lý bóng giỏi ở những khu vựchẹp. Họ đã tạo được vài cơ hội nhưng các tiền đạo quá vụng về…

Phút 75, Katsouranis tung cú sút rất căng chạm chân hậu vệ Hy Lạp đi hết biên. Trong pha phạt góc tiếp theo của Hy Lạp, sóng gió đã được tạo ra nhưng các cầu thủ Hy Lạp đã bị việt vị.

Phút 78, Thủ môn Tzorvas phải băng ra khỏi vòng cấm địa, phá bóng trước chân Chu Young.

Phút 80, Gekas xoay người sút bóng rất nguy hiểm nhưng thủ môn Sung Gryong đã xuất sắc bay người phá bóng.

Sĩ Huyên bình luận: Từ phút 60 trở đi, sau lúc có những sự thay người, Hy Lạp gây được sức ép về phía khung thành Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chân sút của Hy Lạp vẫn tiếp tục vô duyên khi đối diện với thủ môn Jung của Hàn Quốc.

Sau 80 phút, thống kê cho thấy Hy Lạp chỉ có 6 cú sút về phía khung thành đối phương, song chỉ có hai lần bóng đi trúng mục tiêu, đáng nói nhất là pha xoay người dứt điểm ngay trong vòng cấm địa của Gekas, song vẫn bất lực trước phản xạ nhạy bén của thủ môn Jung.

Phút 82, Hàn Quốc liên tiếp vây hãm khung thành Hy Lạp bằng những cú sút xa nhưng đều không thành công.

Phút 84, Gekas không thể đón được đường chuyền của Tosoridis để đánh đầu nối.

Phút 86, Hậu vê Hy Lạp vừa có pha bay người phá bóng ngay trong chân tiền đạo Hàn Quốc trong pha bóng anh này sắp đối mặt thủ môn Tzorvas. Bóng dội ra và Chung Yong ập vào sửa bóng chìm vào góc thấp nhưng Tzorvas đã cảnh giác bay người cản phá.

hXsrhnM8.jpgPhóng to
Cổ động viên Hàn Quốc tại TP.HCM vui mừng khi đội nhà ghi bàn trước tuyển Hy Lạp - Ảnh: Minh Đức

Phút 87, Hàn Quốc có sự thay đổi người thứ hai, Chu Young (10) rời sân nhường chỗ cho Seung Yeoul (11).

Phút 90, Hàn Quốc có sự thay đổi người cuối cùng, Kim Jaesung (13) vào sân thay cho Lee Chung Yong (17).

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Trong một trận đấu có tính chất quyết định như thế này, chiến thắng 2-0 của HQ trước Hi Lạp có ý nghĩa rất lớn để mở cánh cửa vào vòng sau cho HQ. Đây là một chiến thắng xứng đáng. Từ phút 7, ghi được bàn thắng mở tỷ số đã tạo đà hưng phấn cho các cầu thủ Hàn Quốc.

Việc chơi một thế trận trên cơ cả về chiến thuật, kỹ thuật cũng như thể lực đã cho thấy Hàn Quốc tiếp cận với đỉnh cao bóng đá hiện đại.Một chiến thắng xứng đáng và với riêng tôi, đây là một niềm tự hào châu Á!

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất