- Ông nói gì vậy? Tui có “lỡ” cái gì, với ai, ở đâu mà ông hăm he vậy? Nghe khó chịu quá.
- À, đây là tui nói với các bác tính chuyện “lỡ xây”, xây công trình không phép, lố phép. Các bác cứ làm tới, bất chấp luật lệ, cứ nghĩ đặt vào chuyện “lỡ rồi”, đập bỏ thì kêu lãng phí nên sẽ được cứu xét phạt cho... tồn tại. Nhưng nay chiêu trò này coi bộ hết linh rồi!
- Tui nghĩ là ông lạc quan quá đấy. Linh hay không còn tùy vụ, tùy nơi, tùy người đối diện!
- Thì đây nè, tại cuộc họp cử tri Hà Nội hôm qua, một công trình loại “lỡ” đó được nêu ra và đã có chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố là phải xử lý kiên quyết.
Rồi hôm trước, tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng, một công trình cũng loại “lỡ” được đặt ra và lãnh đạo cho biết sẽ xử nghiêm. Từ hai thông tin đó, tui nghĩ mấy bác toan tính chuyện “lỡ” sẽ giật mình hết dám “lỡ” nữa!
- Được vậy thì mừng, mọi chuyện sẽ vào kỷ cương khuôn phép. Thật ra thì không chỉ có chuyện lỡ xây, còn khối cái lỡ khác, mà đa số từ thói làm càn, bất chấp luật lệ phép tắc, và cũng từ việc thực thi luật pháp chưa nghiêm, còn du di, còn cả nể. Và thế là các bác họ “lỡ” cứ cười khì, tiếp tục “lỡ” nữa, “lỡ” hoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận