15/10/2017 01:13 GMT+7

Hết lũ dồn, lại lo bão dập

DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG
DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG

TTO - Trong gần ba tháng qua, người dân Nghệ An, Thanh Hóa phải chịu dồn dập bão lũ khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Lũ đi qua để lại cảnh hoang tàn trên từng căn nhà, con đường. Những ruộng lúa, cánh đồng ngô bị lũ xô đổ, không còn sự sống. Đi sâu vào các thôn xóm ở “rốn lũ” huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), thi thoảng, từ trong những ngôi nhà ngấm bùn đất vọng ra tiếng kêu khóc não lòng: “Trôi hết rồi, còn chi nữa mô. Lấy chi mà ăn đây?...”.

Chiều muộn 14-10, nhiều hộ dân sống dọc sông Bưởi, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bắt đầu trở về nhà sau bốn ngày đi tránh lũ trên đê. Bước vào nhà khi nước lũ còn đọng ngoài sân, bà Nguyễn Thị Vượn (60 tuổi, thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) buồn rầu nhìn bếp, các công trình phụ bị đổ sập, do ngập trong nước lũ nhiều ngày.

Ngôi nhà chính cấp bốn xây dựng cách đây hơn 20 năm của gia đình bà cũng bị nứt toác tường, sụt lún nền, chực đổ sập...

Vừa gượng dậy khắc phục hậu quả sau đợt lũ lụt thì người dân lại bộn bề âu lo khi ngoài khơi cơn bão số 11 đang tiến vào đất liền. Mọi người như ngồi trên lửa. Họ chưa dám đưa đồ đạc, tài sản về nhà khi cơn bão dữ cận kề.

DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: