23/11/2011 09:26 GMT+7

Hết lòng lo cho sếp

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nếu ông bạn có “mơ ước” đi thi hộ để lấy điểm với sếp, cần biết lỡ chuyện đổ bể có thể bị kỷ luật nghiêm đến mức... khiển trách đó nghe!

- Đã vì sếp thì có sá gì, khiển trách mà nhằm nhò gì! Sếp thương bù lại gấp nhiều lần, chẳng lo thiệt, ông ơi. Mà ông tưởng chỉ có chuyện thi hộ thôi sao, anh em xếp hàng lo cho sếp nhiều việc lắm, cả một bản đăng ký dài như sớ táo quân.

- Hèn chi có ông sếp làm đám cưới cho con gái rượu mà cả cơ quan đã lên lịch phân công phục vụ người dựng rạp, kẻ tiếp tân, ngày giờ cụ thể. Cứ thế mọi người chạy rần rần, đông vui, náo nhiệt hết sức. Thế mới biết làm sếp sướng thật!

- Lại còn nói, dư thừa! Chả thế thiên hạ giành nhau làm sếp để làm gì? Có điều, nghĩ cho cùng, mấy chuyện vừa nói cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Khối chuyện tinh tế, tinh vi, tinh ý mà những thuộc cấp như chúng ta lo cho sếp sẽ khiến sếp mỉm cười hài lòng. Những chuyện này chỉ có người trong cuộc biết, không nói tùm lum được đâu.

- Ông có vẻ rành quá nhỉ? Mà sao giờ này vẫn lẹt đẹt binh nhì thế? Sếp chưa đoái hoài đến?

- Mình vẫn đang xếp hàng, cả một hàng dài trước mình, ông ạ! Thiệt tình cũng lo có khi đến phiên mình, sếp lại bị kỷ luật, hay... về hưu thì ô hô, lỗ to...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên