19/11/2009 17:22 GMT+7

Henry thừa nhận đã dùng tay chơi bóng

ĐÀ LẠT (theo AP, Daily Mail)
ĐÀ LẠT (theo AP, Daily Mail)

TTO - Tuyển Pháp đã thủ hòa Ireland 1-1 trong trận lượt về play-off World Cup 2010 để giành quyền đến Nam Phi bằng bàn thắng đầy tranh cãi của William Gallas sau pha khống chế bóng bằng tay của tiền đạo Thierry Henry. Trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, Henry đã thừa nhận anh có chơi bóng bằng tay.

Henry thừa nhận đã dùng tay chơi bóng

TTO - Tuyển Pháp đã thủ hòa Ireland 1-1 trong trận lượt về play-off World Cup 2010 để giành quyền đến Nam Phi bằng bàn thắng đầy tranh cãi của William Gallas sau pha khống chế bóng bằng tay của tiền đạo Thierry Henry. Trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, Henry đã thừa nhận anh có chơi bóng bằng tay.

ImageView.aspx?ThumbnailID=376126
Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy Henry khống chế bóng bằng tay-Ảnh: Daily Mail.

Henry nói: “Tôi là một người trung thực, tôi thừa nhận đã dùng tay chặn bóng. Nhưng tôi không phải là trọng tài. Trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Câu hỏi này nên hỏi trọng tài”. Trung vệ người Pháp Sebastien Squillaci, người đã việt vị trong tình huống đó, cho biết bàn thắng đó không hợp lệ nhưng có thể chấp nhận được vì tuyển Pháp đã thi đấu cố gắng.

Sau trận đấu, Henry đã chủ động đến ngồi cạnh trung vệ Richard Dunne của Ireland. Truyền hình cho thấy tiền đạo của Barca nói gì đó với Dunne nhưng trung vệ của Aston Villa không buồn đáp lại. HLV của Ireland, ông Trappattoni, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng quyết định của trọng tài người Thụy Điển Martin Hansson là một “sai lầm khủng khiếp”.

ImageView.aspx?ThumbnailID=376127
Richard Dunne đã phản ứng sau khi Henry dùng tay chơi bóng-Ảnh: Reuters.

Báo chí Pháp cũng không bênh vực đội tuyển khi so sánh pha bóng của Henry với hành vi dùng tay ghi bàn của Maradona trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa Argentina và Anh. Sau đó Maradona cũng thừa nhận chơi bóng bằng tay, và gọi hành vi đó là “bàn tay của Chúa”.

Một số nhà chuyên môn cho rằng tổ trọng tài đã thổi có lợi cho Pháp đơn giản chỉ là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) hiện nay, ông Michel Platini, là một người Pháp. Thật khó có thể chấp nhận việc sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới mà lại thiếu vắng đội bóng quê hương của vị lãnh đạo bóng đá quyền lực nhất châu Âu!

Ngoài ra, cả chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini đều chống lại việc áp dụng công nghệ trong bóng đá, tương tự như hawk-eye ở quần vợt để phân định những tình huống nhạy cảm. Gần đây, UEFA đã thử nghiệm áp dụng 5 trọng tài trong 1 trận đấu ở Europa League nhằm mục đích giúp trọng tài chính xác định những tình huống nhạy cảm trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên, vòng play-off World Cup chưa áp dụng hình thức này và việc Ireland bị loại đau đớn có thể sẽ thúc đẩy sớm việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào bóng đá.

ĐÀ LẠT (theo AP, Daily Mail)

ĐÀ LẠT (theo AP, Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên