05/12/2015 19:38 GMT+7

Help portrait Việt Nam kể chuyện

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Hơn 10.000 bức ảnh chân dung những con người ở khắp ba miền của 13 tỉnh, thành phố đã được  ngày hội "Chụp ảnh chân dung cho mọi người" chụp và gửi tặng ngay trong ngày 5-12.

Anh Nguyễn Văn Hùng, bộ đội phục viên ở P.10, Q.10, TP.HCM (đứng giữa), nói: “Tui đọc báo Tuổi Trẻ và thấy chương trình chụp hình miễn phí nên ghi nhớ thời gian, địa điểm để đến xin chụp. Tôi đến sớm lắm, ngồi chờ một tiếng đồng hồ rồi đó"

"Chúng tôi rất vui vì đã có hơn 10.000 người thực sự cần được chụp ảnh và cần có những bức ảnh chân dung đã được gần 1.500 tình nguyện viên của chương trình thực hiện", anh Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm chương trình, nói.

Đối tượng hướng đến của ngày hội Help-portrait năm nay chính là những bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện, những người lao động chân tay từ cô bán vé số đến những bác xe ôm, những người công nhân trong các khu công nghiệp hay các em thiếu nhi ở các mái ấm tình thương.

Sau 6 năm thực hiện, chương trình đã chụp và tặng hơn 40.000 bức ảnh chân dung. Những tấm hình dưới đây được chọn lọc từ 10.000 bức ảnh chân dung từ các tỉnh, thành trong ngày hội mà mỗi bức ảnh đều có một câu chuyện riêng.

Bà Phạm Thị Ngọc (57 tuổi, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam), nói: “Hồi chiến tranh tôi ở gần đồn lính Mỹ. Một ngày, pháo kích lạc vào nhà, tôi bị liệt cả tay chân. Giờ chỉ ngồi một chỗ. Niềm vui của tôi là hằng ngày nói chuyện với trẻ con. Nói chuyện với con nít vui lắm.”
Bà Phạm Thị Ngọc (57 tuổi, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam), nói: “Hồi chiến tranh tôi ở gần đồn lính Mỹ. Một ngày, pháo kích lạc vào nhà, tôi bị liệt cả tay chân. Giờ chỉ ngồi một chỗ. Niềm vui của tôi là hằng ngày nói chuyện với trẻ con. Nói chuyện với con nít vui lắm
Bé Mẩu Thị Bích Trâm (ngoài cùng bên trái, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), chia sẻ: “Con chưa bao giờ được chụp ảnh. Hôm bữa cô giáo nói có các cô chú về chụp ảnh cho. Con thích lắm. Sáng nay con thức dậy sớm lúc 5 giờ và mặc quần áo đẹp nhất này (đồ đi học) để đi chụp hình.”
Bé Mẩu Thị Bích Trâm (ngoài cùng bên trái, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), chia sẻ: “Con chưa bao giờ được chụp ảnh. Hôm bữa cô giáo nói có các cô chú về chụp ảnh cho. Con thích lắm. Sáng nay con thức dậy sớm lúc 5 giờ và mặc quần áo đẹp nhất này (đồ đi học) để đi chụp hình.”
Bà sống ở viện dưỡng lão Cần Thơ, bà không nhớ tên, nhớ tuổi. Hộ lý tại viện dưỡng lão nói: “Cuối năm 2011, con trai bà dẫn ông đến đây và sau đó không quay trở lại”.
Bà sống ở viện dưỡng lão Cần Thơ, bà không nhớ tên, nhớ tuổi. Hộ lý tại viện dưỡng lão nói: “Cuối năm 2011, con trai bà dẫn ông đến đây và sau đó không quay trở lại”
Võ Thế Hằng (10 tuổi, khu tái định cư Kim Long, TP. Huế). Anh trai của Hằng mới mất chưa đầy 49 ngày, Hằng nói: “Mẹ nhớ anh. Em nhớ anh. Ước mơ nhỏ của em bây giờ là được đi học để khi biết viết. Sau đó, em sẽ viết thư cho anh vào sau bức ảnh này và đốt cho anh”.
Võ Thế Hằng (10 tuổi, khu tái định cư Kim Long, TP. Huế). Anh trai của Hằng mới mất chưa đầy 49 ngày, Hằng nói: “Mẹ nhớ anh. Em nhớ anh. Ước mơ nhỏ của em bây giờ là được đi học để khi biết viết. Sau đó, em sẽ viết thư cho anh vào sau bức ảnh này và đốt cho anh”

 

Nguyễn Khánh Duy (11 tuổi, khoa Nhi - bệnh viện Trung ương Huế, trú tại Thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), nói:
Nguyễn Khánh Duy (11 tuổi, khoa Nhi - bệnh viện Trung ương Huế, trú tại Thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), nói: "Ước mơ của em là được đi học lại"

 

Bé Trần Thanh Toàn (4 tuổi), bán vé số tại Hooc môn  -	Hôm nay ai dẫn con đến đây để chụp hình?” -	Dạ mẹ con, ba con bỏ con đi rồi.” Từ nhỏ tới giờ ba bỏ đi, mỗi ngày em đều đi bán vé số cùng mẹ

Bé Trần Thanh Toàn (4 tuổi), bán vé số tại Hóc Môn - Hôm nay ai dẫn con đến đây để chụp hình?” - Dạ mẹ con, ba con bỏ con đi rồi.” Từ nhỏ tới giờ ba bỏ đi, mỗi ngày em đều đi bán vé số cùng mẹ
Nguyễn Minh Vũ (3 tuổi), quê ở Thanh Hoá, hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Gia đình cho biết từ lúc sinh ra bé liên tục phải nằm điều trị tại bệnh viện. Ông ngoại của bé đã từng tham gia chiến đấu trong khu vực Mĩ rải chất độc da cam. Thế hệ các con của ông bình thường. Nhưng oái ăm, thế hệ thứ ba thì chất độc ấy phát tác.
Nguyễn Minh Vũ (3 tuổi), quê ở Thanh Hoá, hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Gia đình cho biết từ lúc sinh ra bé liên tục phải nằm điều trị tại bệnh viện. Ông ngoại của bé đã từng tham gia chiến đấu trong khu vực Mỹ rải chất độc da cam. Thế hệ các con của ông bình thường. Nhưng oái ăm, thế hệ thứ ba thì chất độc ấy phát tác
Mai Thanh (16 tuổi) hiện đang học tại trường chuyên biệt Tương Lai tại TP.HCM. Sau 8 năm học tậptại trường, em có thể giao tiếp bằng ký hiệu, hiểu được điều người khác nói qua khẩu hình, thậm chí còn biết quan tâm chăm sóc lại các bé nhỏ hơn trong lớp.
Mai Thanh (16 tuổi) hiện đang học tại trường chuyên biệt Tương Lai tại TP.HCM. Sau 8 năm học tập tại trường, em có thể giao tiếp bằng ký hiệu, hiểu được điều người khác nói qua khẩu hình, thậm chí còn biết quan tâm chăm sóc lại các bé nhỏ hơn trong lớp
Bé Nguyễn Thị Thảo Vi (7 tuổi), lớp 1 trường tiểu học Thiềng Liềng, Cần giờ, TPHCM, Vi cười nói: “Ba em làm ruộng muối nuôi hai anh em. Em thương ba vất vả mà không biết nói sao”.
Bé Nguyễn Thị Thảo Vi (7 tuổi), lớp 1 trường tiểu học Thiềng Liềng, Cần giờ, TPHCM, Vi cười nói: “Ba em làm ruộng muối nuôi hai anh em. Em thương ba vất vả mà không biết nói sao”.
Cụ Phạm Cắt (86 tuổi), trú tại Khu tái định cư thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TT Huế chia sẻ. “Hôm nay là một ngày vui và khỏe mạnh nhất trong những chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh hở tim hai lá. Thấy sự nhiệt tình của các bạn sinh viên đã làm lòng tôi cũng rộn ràng. Tôi sẽ khoe bức hình ni với Mạ của mấy đứa và dặn bà sau ni khi tôi nằm xuống lấy cái ảnh ni thờ cho tôi.”
Cụ Phạm Cắt (86 tuổi), trú tại Khu tái định cư thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TT Huế chia sẻ. “Hôm nay là một ngày vui và khỏe mạnh nhất trong những chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh hở tim hai lá. Thấy sự nhiệt tình của các bạn sinh viên đã làm lòng tôi cũng rộn ràng. Tôi sẽ khoe bức hình ni với Mạ của mấy đứa và dặn bà sau ni khi tôi nằm xuống lấy cái ảnh ni thờ cho tôi.”
Nguyễn Thanh Quỳnh (3 tuổi), huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, đang điều trị tại Bệnh viện  K3, Hà Nội. Mẹ Quỳnh chia sẻ: “Trước khi chuyển lên Viện K điều trị bệnh ung thư võng mạc thì con đã nằm ở Bệnh viện mắt TW vài tháng. Bố Quỳnh hiện đang đi làm ở quê, kiếm tiền trả viện phí. Một tháng bố Quỳnh lên thăm con một lần
Nguyễn Thanh Quỳnh (3 tuổi), huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, đang điều trị tại Bệnh viện K3, Hà Nội. Mẹ Quỳnh chia sẻ: “trước khi chuyển lên Viện K điều trị bệnh ung thư võng mạc thì con đã nằm ở bệnh viện Mắt trung ương vài tháng. Bố Quỳnh hiện đang đi làm ở quê, kiếm tiền trả viện phí. Một tháng bố Quỳnh lên thăm con một lần
Huỳnh Thị Tuyền, 29 tuổi, bán vé số, trú tại huyện Hooc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ “Lâu lắm rồi từ ngày cưới, tôi mới lại được trang điểm chụp hình. Chị trang điểm tôi đẹp quá!”
Huỳnh Thị Tuyền, 29 tuổi, bán vé số, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM chia sẻ: “lâu lắm rồi từ ngày cưới, tôi mới lại được trang điểm chụp hình. Chị trang điểm tôi đẹp quá!”
Nguyễn Thị Tư (27 tuổi) đang nuôi con, cháu Lê Minh Quân (4 tuổi, ung thư máu) tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế:  “Hơn một năm qua nuôi con ở bệnh viện chưa một lần về nhà. Vài ngày trước, khi nghe có chương trình chụp ảnh chân dung, tôi đã mua cho con chiếc quần mới để con chụp hình thật đẹp. Nó muốn được chụp ảnh nhưng do bệnh trở nặng, nó phải nằm giường nên tui tuyệt vọng lắm. May mắn, các anh chị tình nguyện viên đã đến tận đây, giúp mẹ con tui có được niềm vui lớn này. Tâm nguyện của vợ chồng tui là làm tất cả để con vui.”
Chị Nguyễn Thị Tư (27 tuổi) đang nuôi con, cháu Lê Minh Quân (4 tuổi, ung thư máu) tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. “Hơn một năm qua nuôi con ở bệnh viện chưa một lần về nhà. Vài ngày trước, khi nghe có chương trình chụp ảnh chân dung, tôi đã mua cho con chiếc quần mới để con chụp hình thật đẹp. Nó muốn được chụp ảnh nhưng do bệnh trở nặng, nó phải nằm giường nên tui tuyệt vọng lắm. May mắn, các anh chị tình nguyện viên đã đến tận đây, giúp mẹ con tui có được niềm vui lớn này. Tâm nguyện của vợ chồng tui là làm tất cả để con vui.”

 

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục