13/05/2012 05:11 GMT+7

Hãy xứng danh ngôi sao

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Tại Giải quần vợt Madrid Mutua mở rộng 2012, tỉ phú Iron Tiriac (cựu vô địch đôi nam Pháp mở rộng 1970) thuyết phục ATP và WTA đưa mặt sân đất nện màu xanh vào thi đấu để giúp khán giả truyền hình dễ theo dõi các đường bóng.

TT - Tại Giải quần vợt Madrid Mutua mở rộng 2012, tỉ phú Iron Tiriac (cựu vô địch đôi nam Pháp mở rộng 1970) thuyết phục ATP và WTA đưa mặt sân đất nện màu xanh vào thi đấu để giúp khán giả truyền hình dễ theo dõi các đường bóng.

Ai thích sự đổi mới gọi đó là một cuộc cách mạng nhưng “vua sân đất nện đỏ” Rafael Nadal và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic thì quyết liệt phản đối. Tại giải này, Nadal bị loại ngay vòng 3 bởi đồng hương Verdasco. Tiếp đó, Djokovic cũng thua đồng hương Janko Tipsarevic ở tứ kết vào rạng sáng 12-5 (giờ VN).

Cả Djokovic lẫn Nadal hết lời chê mặt sân màu xanh vì “trơn”, “khó giữ thăng bằng khi di chuyển”... Không hẹn mà gặp, hai tay vợt này tuyên bố sẽ “nghỉ chơi” Giải Madrid Mutua mở rộng trong những năm kế tiếp nếu BTC không trở về mặt sân đỏ truyền thống. Vấn đề ở đây không nằm ở mặt sân bởi khi cao giọng phát biểu, Nadal và Djokovic phải nghĩ rằng đây là chuyện “khó người, khó ta”. Nên nhớ Verdasco và Tipsarevic đã giành chiến thắng khi chơi trên cùng một sân, trong cùng điều kiện khó khăn mà Nadal, Djokovic liệt kê.

Vì vậy không thể đổ lỗi cho mặt sân để biện minh cho thất bại, họ cần nhìn nhận thẳng vào năng lực thích nghi của bản thân. Nếu cứ phải đưa về mặt sân sở trường mới giành chiến thắng, liệu họ có xứng danh với ngôi vị số 1, số 2 thế giới?

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên