![]() |
Khóc để giải tỏa những uất ức, hoặc một nỗi đau nào đó cũng nên lắm em à… - Ảnh minh họa từ Internet |
Khóc là yếu lòng?
“Em muốn khóc lắm nhưng em sợ người ta bảo em yếu đuối, mẹ bảo khóc là yếu đuối, sau này hổng làm được việc lớn, em sợ quá nên… không bao giờ khóc”. Một teen băn khoăn nói lên tâm trạng của mình như thế. Bạn kể tiếp: “Dần dần em chai sạn cảm xúc trước mọi chuyện anh à, còn nhỏ bạn em thì bị stress nặng luôn đó anh”.
Rõ ràng vì kìm nén cảm xúc mà rất nhiều bạn trẻ đã rơi vào trạng thái như bạn trẻ trên, bị bào mòn cảm xúc hoặc đến mức stress. Khóc có lẽ là quyền năng của con người. Nó là biểu hiện của những cảm xúc đa chiều: buồn quá - khóc, oan ức khó giãi bày - khóc, vui cũng khóc, nhõng nhẽo cũng khóc!
Rất nhiều cảm xúc trong hai dòng nước mắt long lanh ấy, nhưng để phân định cảm xúc trong hành động khóc cần phải xét bản chất của vấn đề. Chuyện đáng khóc thì khóc nhưng không ít bạn teen “sống theo cảm xúc” và sẵn sàng biểu hiện bi thương khi gặp bất cứ chuyện gì dù nhỏ xíu xiu. Cũng có teen vì thích được chiều nên cứ khóc nhè với ba mẹ, thậm chí với người yêu (cũng là một teen).
Nhõng nhẽo mà khóc hoặc lạm dụng nước mắt để lung lạc tinh thần người thân, người thương trong những tình huống đòi hỏi có lợi cho mình thì được xếp vào dạng yếu đuối, dùng “kỹ xảo”. Những bạn này trước sau gì cũng có lúc “cháy nhà ra mặt chuột”, sẽ bị lật tẩy mà thôi.
Người lớn cần ứng phó cứng rắn với những bạn trẻ dùng “tuyệt kỹ” khóc để ngăn ngừa những sự yếu đuối, lặp lại “chiêu” cũ trong những đòi hỏi không đúng.
Riêng những trường hợp các teen gặp phải những nỗi buồn và bật khóc thì người lớn cần dang rộng vòng tay để an ủi, giúp các bạn vượt qua. Và những trường hợp như thế không gọi là yếu đuối được!
Con trai có quyền khóc?
![]() |
Nếu buồn, con trai cứ khóc nhưng sau đó hãy mạnh mẽ hơn nhé - Ảnh minh họa từ Internet |
Sao lại không, nếu đó là việc cần khóc! Khóc cho một thất bại để đứng vững hơn, khóc cho sự ra đi của người thân, hay trước nỗi buồn của mẹ… Tất cả những lý do chính đáng cho nước mắt con trai rơi cũng là điều bình thường.
Đừng ngại người ta bảo nam nhi yểu điệu mà nén lòng, bởi bất kỳ sự dồn nén nào cũng sẽ xảy ra tương tác và chà xát vào nỗi đau. Nếu con trai không thể hoặc không đủ sức chịu đựng thì ngả đầu vào vai ai đó hoặc chia sẻ nỗi buồn với ai đó cũng là cách giải tỏa. Điều còn lại là tìm chỗ kín đáo để khóc và cách khóc cũng phải tỏ ra nam tính. Con trai không nên sụt sùi, khóc dai dẳng giống con gái.
Đừng lạm dụng nước mắt!
Vâng, con gái được xem là phái yếu (vì dễ khóc hơn con trai, được “tự do” khóc), và có nhiều người thích gọi phái nữ là phái đẹp. Vì vậy, con gái thể hiện hành động khóc cũng phải khéo léo, sao cho đẹp, để không bị đánh giá là mít ướt, nhõng nhẽo…
Đó chính là điểm hơn thua của mỗi bạn gái. Điều ấy bạn cần phải học, và nó thuộc về thái độ, phong thái hay nói nôm na là cách biểu hiện. Tất cả đều phải học và rèn luyện. Nếu bạn quá dễ dãi với những cảm xúc của mình thì bạn sẽ dễ thành cô nàng "mít ướt”. Những cô nàng này dễ bị các anh chàng cao chạy xa bay vì sợ suốt ngày dỗ dành “em bé 3 tuổi”.
Con trai càng cần mạnh mẽ, đằng sau nước mắt phải là sự cứng rắn, quyết tâm hơn để làm điểm tựa cho con gái nữa chứ! Những chàng trai lạm dụng nước mắt rất dễ bị... nữ tính hóa, một biểu hiện thường thấy của giới trẻ ngày nay.
Bạn có muốn mình là một chàng trai mạnh mẽ và thành đạt? Nếu muốn, đừng lạm dụng nước mắt nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận