Cho đến nay, ông vẫn yêu cầu nhà chức trách giữ danh tính của ông bí mật, nhưng ông đồng ý cho phép cảnh sát dùng hình ảnh của con gái mà ông vô cùng yêu quý để làm lời cảnh báo những người trẻ uống rượu bia mà vẫn ngồi sau tay lái. Ông hi vọng tấm poster có hình của con gái ông và chiếc ôtô Vauxhall Corsa tan nát sẽ khiến những con ma men liều lĩnh, coi thường mạng sống của mình và người khác chùn bước. Con gái ông chết năm 2011 khi mới 23 tuổi. Cô đã bị mất lái và đâm vào chiếc xe tải, sau khi uống rượu quá mức cho phép đến bốn lần khi lái xe.
Chiếc xe vỡ nát cũng được đưa ra trưng bày tại trung tâm thị trấn, bên ngoài các hộp đêm ở Hampshire và Isle of Wight, hi vọng đủ mạnh để những người trẻ tuổi hiểu hậu quả của việc lái xe dưới ảnh hưởng của chất cồn. Chiến dịch Smashed được cảnh sát nhắm vào nhóm người 20-24 tuổi - là nhóm chiếm số lượng nhiều nhất trong số những người uống rượu lái xe.
“Tôi muốn kể chuyện của tôi, chuyện của con tôi, vì tôi muốn người ta nhìn thấy hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra vì một giây bất cẩn. Con gái tôi là người tốt bụng, đáng yêu, rất quan tâm tới người khác. Nhưng nó đã có một sai lầm. Sai lầm đó phải trả giá bằng mạng sống, và để lại nỗi đau đớn, ám ảnh cho cả gia đình tôi trong suốt phần đời còn lại” - người cha nói.
“Với tư cách là một người cha của hai đứa con đang đau đớn vì mất chị, một người chồng của người vợ đang đau đớn vì mất con, tôi cầu xin những người định lái xe sau khi uống rượu hãy đừng làm như vậy! Bạn không thể tưởng tượng được nỗi đau để lại cho gia đình và người thân của mình đến mức nào đâu!” - ông nói.
Nỗi mất mát mà gia đình ông gánh chịu giờ đây ai cũng hiểu và chia sẻ, nhưng liệu nó có đem lại bài học gì không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận