13/02/2007 07:20 GMT+7

Hãy giúp các em nuôi một ước mơ

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - "... Bao nhiêu số phận có thể khác đi rất nhiều nếu từ bé các em ấp ủ cho mình một ước mơ".

y5Ic3ofP.jpgPhóng to
Lê Ngọc Hà trao số tiền quà xuân 10 triệu đồng cho ông Trần Phước Đại, giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị và các em tại trung tâm - Ảnh: L.Đ.D.

Lá thư cuối năm” của bạn Lê Ngọc Hà trên Tuổi Trẻ ngày 2-2 là câu chuyện của một tấm lòng, nhưng nó đặc biệt bởi người viết lá thư hơn hai mươi năm trước là một bé gái mồ côi bố mẹ khi mới một tuổi, đến chín tuổi, cô bé mồ côi gầy gò ngơ ngác bước chân vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Mười sáu năm sau, cô bé mồ côi ấy nay đã thành một kỹ sư làm việc ở phòng thí nghiệm Nhà máy dầu nhờn BP. Giữa cô bé mồ côi ngày ấy và cô kỹ sư bây giờ là hàng trăm bàn tay, hàng ngàn tấm lòng đã nâng đỡ, chở che cho cô có được ngày hôm nay.

Sáng 23 tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Trị, Lê Ngọc Hà đã nhận từ PV Tuổi Trẻ 10 triệu đồng để trao lại cho các em bé mồ côi, món quà nhỏ mà anh Lê Văn Hải, tổng giám đốc Công ty Saigon Trapaco, thay mặt CLB Doanh nghiệp Quảng Trị tại TP.HCM gửi tặng trung tâm để các em có một cái tết tươm tất. Hơn thế, đó là sự sẻ chia của những tấm lòng nhân hậu dành cho những mảnh đời bất hạnh sau khi đọc “Lá thư cuối năm” của Hà.

Những em bé ấy hôm nay cũng là hình ảnh của cô mười sáu năm về trước. Ông Trần Phước Đại, giám đốc trung tâm, cho biết sẽ dành số tiền này sắm quà tết cho các em, lập hai sổ tiết kiệm cho hai thành viên của trung tâm sắp làm lễ trưởng thành (đủ 18 tuổi và rời trung tâm) và dành lại một ít để mua cho các em một bàn chơi bóng bàn.

Điều khiến nhiều người cảm động là mơ ước của cô: “Nếu trở thành một doanh nhân thành đạt, mình có thể đóng cho mỗi em mồ côi một suất bảo hiểm, để khi các em tự bước vào đời có bên mình một hành trang, không như anh chị em của mình ngày xưa không có gì để vươn lên ngoài sự may mắn”.

Về quây quần giữa những em bé mồ côi trong trung tâm, trong nỗi xúc động vô ngần, cô tìm đến từng phòng các em ở, hỏi han từng cuốn sách các em đang đọc, cái bóng đèn trong thư viện có đủ sáng, chiếc giường có làm các em yên giấc...

Và Hà kể với chúng tôi chuyện đời mình, rằng năm 2001 khi cô đậu đại học, ở với anh chị cũng nghèo khó, các anh chị bảo: hay là em học nghề may đi, học đại học sợ anh chị không nuôi nổi. Khi đó Hà cảm thấy nếu không học đại học thì cũng thế, không thấy buồn, không thấy xao động, không hối tiếc...

Và cô hỏi: anh biết vì sao không? Rồi cô tự trả lời: hình như hồi đó, do hoàn cảnh, do số phận, em không hề có một ước mơ, nên không hề vui buồn gì trước mọi chuyện...

Cô chợt ngậm ngùi: “Hôm qua vừa xuống xe, em lên đây, hỏi chuyện rất nhiều em, nhưng khi hỏi các em mơ ước gì sau này cho đời mình, không em nào trả lời là sẽ mơ ước thế nào, cũng như em ngày xưa, hình như các em không có ước mơ, và đó là điều kinh khủng nhất, nó đáng sợ hơn rất nhiều lần những thiếu thốn vật chất mà các em đang gánh chịu. Anh là nhà báo anh có cách gì để khơi gợi ước mơ từ những số phận này không, có ước mơ rồi các em sẽ có chí hướng phấn đấu! Một ước mơ? Bao nhiêu số phận có thể khác đi rất nhiều nếu từ bé các em ấp ủ cho mình một ước mơ”.

Một món quà vật chất thật đáng quí, nhưng lớn hơn thế, với những đứa bé mồ côi này, rồi mai đây có em nào sẽ đi hết những ước mơ của mình như Lê Ngọc Hà? Bản thân câu chuyện của Hà, rất có thể đã nuôi dưỡng ước mơ cho những em thơ mồ côi ở đây!

Nhớ về những ân tình của mọi người cưu mang mình, đấy là lòng biết ơn. Nhớ đến những số phận bất hạnh như mình ngày xưa, đó là lòng nhân hậu. Mơ ước thành đạt để lo cho những đứa bé mồ côi như mình ngày xưa, đấy là tấm lòng giàu nhân ái.

Lá thư của Lê Ngọc Hà cũng thêm một lần nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều ấy trong những ngày cuối năm này khi quanh ta vẫn còn nhiều, rất nhiều những mảnh đời, những số phận không may!

Và như thế, lời chúc đầu năm của mọi người cùng với dồi dào tài lộc, thịnh vượng an khang, xin chúc thêm cho mỗi người hãy sống và biết nghĩ đến mọi người, như tấm lòng cô bé mồ côi Lê Ngọc Hà!

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất