13/10/2015 03:59 GMT+7

“Hãy chơi cống hiến và cổ vũ văn minh...”

S.H. ghi
S.H. ghi

TT - Đây là lời kêu gọi của một số cổ động viên trước trận đấu giữa tuyển VN và Thái Lan.

Ông Phạm Đình Tiến (chủ tịch Hội cổ động viên phía Nam của Thanh Hóa): Tôi kỳ vọng các tuyển thủ VN sẽ giữ được tinh thần, sự tự tin và gắn bó chặt chẽ cùng nhau như họ từng làm trước tuyển Iraq vào tuần qua. Với khán giả, tôi mong mọi người luôn cháy hết mình trên khán đài để cổ vũ “gà nhà”. Tuy nhiên, hãy cổ vũ sao cho có văn hóa, tuyệt đối đừng manh động bởi hành vi quá khích hay ăn mừng bàn thắng bằng cách ném vật cứng xuống sân hay đốt pháo sáng trên khán đài. Việc làm ấy sẽ xóa đi hình ảnh đẹp mà nhiều cổ động viên đang dốc sức gầy dựng với bạn bè trong khu vực.

Sẽ có một cái kết đẹp trên sân Mỹ Đình vào tối nay (13-10). Ảnh: tư liệu

Ông Trần Anh Tuấn (chủ tịch Hội cổ động viên Long An): Tôi cho rằng lối chơi uyển chuyển, nhịp nhàng và ăn ý trong tấn công cũng như phòng ngự của tuyển VN sẽ khắc chế được sức mạnh đáng gờm của Thái Lan. Hi vọng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, sự khéo léo về kỹ thuật cá nhân của Công Vinh sẽ truyền sang đồng đội niềm cảm hứng khi đối đầu với Thái Lan. Trận này, biết đâu những tài năng trẻ như Công Phượng, Duy Mạnh, Tiến Duy sẽ có cơ hội tỏa sáng để phục vụ người hâm mộ cả nước.

Ông Trần Hữu Nghĩa (chủ tịch Hội cổ động viên VN): Thái Lan là đội mạnh và cũng là đối thủ có quá nhiều duyên nợ với bóng đá VN kể từ khi chúng ta hội nhập trở lại SEA Games từ năm 1991. Vô tình nhiều lúc chúng ta đề cao họ hơi quá dẫn tới sự mất tự tin nơi cầu thủ. Tôi cũng như nhiều người hâm mộ có cùng suy nghĩ hãy khoan nghĩ đến việc đánh bại người Thái mà hãy chơi, hãy cống hiến hết sức mình với phong cách đĩnh đạc, không cay cú ăn thua bằng mọi giá. Làm được điều đó, tuyển VN sẽ lấy lại niềm tin để xứng đáng với lòng kỳ vọng của người hâm mộ trên cả nước.

Sân Mỹ Đình chờ... CĐV Việt Nam

TT - Không giống như các cuộc đối đầu khác trong lịch sử giữa tuyển VN và Thái Lan, ở lần gặp nhau này CĐV VN dường như không mấy mặn mà với đội nhà.

Cụ thể, sân Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi khó có thể lấp đầy trong tối nay khi suốt nhiều ngày qua thị trường vé khá ảm đạm.

Phát biểu với báo chí VN, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisak cho biết ông rất vui khi phải 7 - 8 năm rồi mới được trở lại Hà Nội. HLV Kiatisak tỏ ra rất quan tâm đến CĐV VN khi nhiều lần nói rằng rất mong sân Mỹ Đình tối 13-10 sẽ chật cứng khán giả để tạo không khí cuồng nhiệt cho trận đấu. Thế nhưng ngoài cổng SVĐ Mỹ Đình suốt một tuần nay, các quầy bán vé của ban tổ chức trận đấu được kê từ sáng đến chiều tối nhưng người đến mua lác đác. Việc đội tuyển VN vừa có một trận đấu hay với Iraq dường như cũng không kéo nổi CĐV ra khỏi nhà mua vé vào sân. Vé ế ẩm, sức hút của tuyển VN không còn như xưa là điều ai cũng thấy rõ. Anh Trần Hữu Nghĩa, chủ tịch Hội cổ động viên VFS, nói: “Những trận đấu trước VFS mua rất nhiều vé, thành viên VFS án ngữ đỏ rực một góc khán đài D. Tuy nhiên trận này chúng tôi chỉ đăng ký mua 350 vé, trận với Iraq mua có 100 vé mà động viên mãi mới có người đi”.

Dù vậy, phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu hôm qua (12-10) lạc quan nói VFF chưa thống kê số vé bán được nhưng sân Mỹ Đình tối nay chắc cũng phải gần kín ghế. Trong đó khoảng 1.500 CĐV Thái Lan sáng nay sẽ có mặt tại Hà Nội để lấy vé. Hi vọng niềm lạc quan của VFF sẽ trở thành sự thật và sân Mỹ Đình tối nay không trống trải với con số 10.000 người như trong trận đấu với Iraq.

K.X

 

S.H. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên