29/08/2007 21:15 GMT+7

Hậu vệ Puerta đã qua đời

T.PHONG (Theo Reuters, AFP và Ticker)
T.PHONG (Theo Reuters, AFP và Ticker)

TTO - Những nỗ lực của các bác sĩ đã không đem lại kết quả và hậu vệ Antonio Puerta (Sevilla) đã vĩnh viễn ra đi sau 3 ngày hôn mê trong bệnh viện...

FQp03d9j.jpgPhóng to
Các đồng đội đến hỗ trợ Puerta sau khi anh nằm bất động trên sân. Ảnh: AP.

Puerta, 22 tuổi, bị nhồi máu cơ tim trong trận mở màn mùa giải mới của CLB Sevilla. Ở trận đấu đó, Sevilla lội ngược dòng đánh bại Getafe với tỷ số 4-1 nhưng Puerta đã không được thưởng thức hương vị chiến thắng bởi anh ngất xỉu ở phút 31 và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng các bác sĩ ở bệnh viện Virgen del Rocio (Sevilla) vẫn không thể giúp Puerta tỉnh lại và anh đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày hôn mê bất tỉnh...

Theo thông báo từ bệnh viện Virgen del Rocio, tim của Puerta đã ngừng đập quá lâu khiến nhiều cơ quan trong cơ thể không còn hoạt động và điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, khiến Puerta mãi mãi không thể tỉnh lại.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Jose Maria del Nido buồn bã cho biết: "Hôm nay là một ngày buồn bã nhất trong lịch sử CLB Sevilla...".

nJkZVQZY.jpgPhóng to
Các cầu thủ Sevilla thẫn thờ sau khi đón nhận hung tin từ bệnh viện Virgen del Rocio. Ảnh: AP.

Tương tự như Chủ tịch Jose Maria del Nido, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Puerta. Ngoài ra, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng đã quyết định tất cả các cầu thủ sẽ đeo tang trên cánh tay và đồng thời giành phút mặc niệm để tưởng nhớ Puerta trong các trận đấu diễn ra cuối tuần này.

Ngay sau khi biết tin, UEFA đã quyết định cho hoãn trận lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions giữa Sevilla và AEK Athens (tai Hy Lạp), để các cầu thủ Sevilla kịp quay về dự đám tang của người đồng đội xấu số. Tuy nhiên, UEFA cho biết trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Sevilla và AC Milan tại Monte Carlo vào ngày 31-8 tới sẽ không thay đổi và sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch đã định.

Puerta là cầu thủ thứ 3 trên thế giới qua đời sau khi bị đột quỵ trong thi đấu. Trước Puerta, tiền vệ Cameroon, Marc-Vivien Foe và tiền vệ Miklos Feher (Benfica) cũng đã vĩnh viễn chia tay bóng đá sau khi bị đột quỵ trong các trận đấu của đội tuyển Cameroon (tại Confederations Cup 2003) và CLB Benfica (tại giải VĐQG Bồ Đào Nha 2004).

jAMxAJCK.jpgPhóng to V7ky5IUd.jpg
Các CĐV Sevilla đến đặt nến và cầu nguyện cho cầu thủ xấu số Puerta. Ảnh; AP.
T.PHONG (Theo Reuters, AFP và Ticker)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên