29/05/2018 15:05 GMT+7

Hành trình từ Sa mạc Sahara đến 'anh hùng nước Pháp' của chàng trai Mali

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trước khi đặt chân đến Pháp và viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường, chàng trai trẻ 22 tuổi người Mali Mamoudou Gassama đã vượt qua một hành trình dài và nguy hiểm từ Sa mạc Sahara ở quê nhà.

Hành trình từ Sa mạc Sahara đến anh hùng nước Pháp của chàng trai Mali - Ảnh 1.

Một người qua đường chúc mừng Mamoudou Gassama vì hành động can đảm cứu đứa bé sắp rơi từ ban công - Ảnh: AFP

Năm 2013, chàng trai trẻ rụt rè Mamoudou Gassama cùng một người anh lớn rời thị trấn Yaguine ở vùng tây nam Mali để bắt đầu hành trình di cư đầy gian nan đến châu Âu. Mỗi năm có hàng ngàn người châu Phi bỏ mạng trước khi nhìn thấy được đích đến họ hằng ao ước.

"Tôi không có phương cách nào để sống, và cũng không ai giúp tôi" - Gassama kể với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysée.

Từ Mali, Gassama băng qua Burkina Faso và Niger để đến được đất nước đang đầy loạn lạc Libya ở phía bắc. Đây cũng là nơi tập kết chính của dòng người tị nạn châu Phi muốn vượt biên sang châu Âu. 

Anh mất một năm trời làm việc ở Libya, nơi các băng nhóm vũ trang thường xuyên rình mò người di cư, bắt cóc họ đòi tiền chuộc hoặc thậm chí là cưỡng bức làm nô lệ. 

"Tôi chịu đựng rất nhiều. Chúng tôi bị bắt và đánh đập, nhưng tôi không từ bỏ hy vọng" - Gassama nhớ lại.

Một năm sau, anh vượt biển Địa Trung Hải để tìm đường đến Ý trên một trong những con tàu vượt biên nổi tiếng hay... chìm. "Điều kiện thật tồi tệ, có rất nhiều người đi cùng tôi" - Gassama mô tả.

May mắn đặt chân lên đất Ý một cách vô sự, năm ngoái Gassama tiếp tục đi đến Pháp và đoàn tụ với thân nhân đang sống ở khu ngoại ô Montreuil phía đông Paris. Khu này còn có biệt danh "Little Bamako" (Bamako thu nhỏ - Bamako là thủ đô Mali) vì có nhiều người Mali sinh sống.

Trên đất Pháp, Gassama chia sẻ một căn phòng chật chội 15m2 với thân nhân trong một khu nhà nghỉ hạng xoàng dành cho người nhập cư. Họ dùng một tấm trải trên sàn để làm giường ngủ.

Do không xin quy chế tị nạn ở Pháp, Gassama nằm trong diện di dân kinh tế và có khả năng bị trục xuất nếu bị phát hiện. Anh làm nhiều công việc nặng nhọc khác nhau ở các công trường xây dựng để trang trải cuộc sống.

Hành trình từ Sa mạc Sahara đến anh hùng nước Pháp của chàng trai Mali - Ảnh 2.

Mamoudou Gassama (phải) kể lại cho Tổng thống Pháp Macron câu chuyện cứu đứa bé - Ảnh: AFP

Nhưng đến tối hôm thứ Bảy (26-5), cuộc đời của Gassama chính thức rẽ sang trang khác khi anh và nhóm bạn trông thấy một cậu bé treo lơ lửng trên ban công tầng 4 của một tòa nhà ở phía bắc Paris. 

Trong bộ cánh là chiếc quần jeans cũ rách và áo sơ mi trắng, chàng thanh niên kể lại khoảnh khắc đó cho Tổng thống Macron: "Tôi chạy. Tôi băng qua đường để cứu thằng bé. Tôi không nghĩ gì hết. Tôi cứ leo thẳng lên... khi đã bắt đầu rồi, tôi được tiếp thêm can đảm để leo. Chúa cũng giúp tôi nữa. Ơn trời tôi cứu được đứa bé".

Gassama kể anh chỉ bắt đầu run rẩy vì sợ hãi sau khi đã leo lên đến ban công tầng 4, nắm được đứa bé và đưa nó vào trong căn hộ. Quả thật cảnh tượng cứu người phi thường của chàng trai diễn ra trong vòng chỉ 30 giây đã thu hút vài triệu lượt xem trên mạng xã hội sau đó.

Cảnh "người nhện" Mamoudou Gassama leo lên cao cứu đứa trẻ suýt rơi - Nguồn: YOUTUBE

Nó thể hiện lòng quả cảm vô biên, tình người trước cảnh đồng loại gặp hoạn nạn. Hình ảnh chàng trai trẻ leo trèo thoăn thoắt cứu người khiến nhiều người khác càng thêm xúc động khi biết cậu chỉ là người nhập cư không giấy tờ. 

Chàng thanh niên người nước ngoài đã bất chấp nguy hiểm leo lên cao, trong khi nhiều người Pháp khác chỉ biết đứng chỉ trỏ, la hét và khóc lóc...

Sau khi chăm chú lắng nghe câu chuyện của "Người nhện" Mali tại Điện Elysée sáng hôm qua (28-5), Tổng thống Macron đã tặng huân chương can đảm và đề nghị cấp cho anh quốc tịch Pháp. 

Chưa hết, anh còn được nhận vào làm trong lực lượng cứu hỏa Pháp để phát huy hết khả năng nhanh nhẹn và lòng dũng cảm của mình.

"Anh đã trở thành một tấm gương vì hàng triệu người đã chứng kiến anh (cứu đứa bé). Nước Pháp phải cảm ơn anh" - ông Macron nói với chàng trai.

Riêng về phần người cha đã để đứa con suýt rơi từ ban công (thông tin mới nhất cho biết đứa bé đã rơi xuống một tầng và may mắn bám vào rào chắn của ban công bên dưới), cảnh sát Paris đã bắt giữ anh này ngay trong đêm vì tội lơ là trách nhiệm phụ huynh. 

Người đàn ông đã để con một mình trong lúc đi cửa hàng, rồi sau đó còn nán lại chưa chịu về vì bận... chơi Pokemon Go.

Ông bố sẽ phải ra tòa vào tháng 9 tới.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên