18/01/2012 11:21 GMT+7

Hạnh phúc ở biển

HOÀI TRANG thực hiện
HOÀI TRANG thực hiện

TT - Thời gian gần đây, những đôi bạn trẻ chuẩn bị đám cưới đã đầu tư rất kỹ cho album ảnh “trăm năm chỉ có một lần” của đời người. Trong đó, ảnh chụp ở biển đảo đang nổi lên như “mốt” mới, đơn giản vì vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam quá huy hoàng, tráng lệ. Hãy nghe những người trong cuộc tâm sự về những bức ảnh biển đảo trong album cưới.

4Xf2o6QH.jpgPhóng to
Ảnh: Trọng Tùng

Veronika Klimenko (Ukraine) - Phạm Việt Cường: Ngỡ ngàng trước Cô Tô

Khi lên ý tưởng chụp album cưới, vợ chồng tôi đã nghĩ ngay đến Cô Tô và lên kế hoạch đi chụp. Không đơn giản vì biển ở đó đẹp, phong cảnh hoang sơ, chúng tôi còn muốn giới thiệu cho bạn bè hai bên ở trong và ngoài nước về vẻ đẹp biển đảo của chính quê hương mình.

Một màu xanh của trời, của biển, màu vàng nắng xuyên qua những tán lá chạy dọc con đường dẫn tới những làng chài, nơi có những người dân đảo vô cùng thân thiện… Không chỉ một cuốn album đẹp để giới thiệu với bạn bè, chúng tôi còn chia sẻ những tấm hình trên Facebook. Bất ngờ là rất nhiều bạn đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Cô Tô và quyết tâm đến đó khám phá.

Nhiếp ảnh gia Trọng Tùng: Biển đảo cho tôi nhiều cảm xúc

mW5C24QX.jpgPhóng to
Ảnh: Trọng Tùng

Những bờ biển đầy cát trắng, nắng vàng và gió, những ngư dân hiền hòa, hiếu khách, những chiến sĩ biên phòng tận tụy, những đứa trẻ yêu đời… Mỗi khi đặt chân lên tàu và nhìn đất liền dần xa rời tầm mắt đều là những thời điểm tạo cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Cảm nhận sự nhỏ bé của con người trước đại dương, trước thiên nhiên; cảm nhận cái nắng, cái gió, cái mặn chát trên da người ngư dân; sự trù phú của tài nguyên ẩn dưới màu xanh hiền hòa... để hiểu thật rõ giá trị của hai từ biển đảo, hiểu vì sao bao thế hệ cha ông đã kiên trì hi sinh gìn giữ. Và trên tất cả, vẫn là ngất ngây trước cái đẹp.

Lãng mạn nhất là lúc thủy triều lên cao nhất và xuống thấp nhất, như chuyện tình yêu có lúc thăng lúc trầm. Mãnh liệt, cuồng nhiệt, kiên cường nhưng cũng hiền hòa, dịu dàng, đắm say. Với chừng đó cái đẹp, cảm xúc và tình yêu, không có lý do nào để tôi không chụp được những khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu, tình yêu đôi lứa ngày hạnh phúc.

Ảnh của tôi không nặng về màu sắc, không đề cao ánh sáng bố cục, tôi chụp cái tình yêu mà người ta có để dành cho nhau, cái tình yêu mà tôi có dành cho những gì trước ống kính của mình.

Cvbe4SGk.jpgPhóng to
Ảnh: NGUYỄN Á

Lê Kim Chi - Nguyễn Trần Việt Tuấn (Hà Nội): Lý Sơn “đẹp dữ dội”

Chúng tôi đặt chân lên đảo Lý Sơn từ lúc chưa yêu nhau và đảo Bé đã là nơi bắt đầu tình yêu đôi lứa. Vì thế, khi chụp ảnh cưới cả hai đều nghĩ cần phải quay lại nơi này, để lại được chạm vào cảm xúc tuyệt vời ngày ấy. Chúng tôi là dân đi, từng đi rất nhiều nơi, mỗi nơi chúng tôi đến đều chứa đựng nhiều điều thú vị cần khám phá. Nhưng với đảo Bé, khi đặt chân lần đầu lên chiếc cầu cảng, tôi cảm giác tâm hồn mình được thả trôi tự do. Ở đó chúng tôi như sống một cuộc đời khác, không toan tính, không ngại ngần và thời gian trôi theo cách khác.

Những ngón chân vùi trong cát trắng, bốn bề không một rào cản, chống chếnh đến mức không hiểu gió thổi từ phương nào, bơi lặn hàng giờ giữa làn nước trong vắt, rồi tha thẩn dắt nhau về chờ món cá cơm rang mắm của dì Sáu... Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời thật nào lại đẹp đến thế!

Quay lại Lý Sơn chụp ảnh cưới đúng vào những ngày bão táp, chúng tôi đã có những bức ảnh cưới “đẹp dữ dội” mà chắc chắn không có cơ hội “làm lại” lần nữa. Bốn, năm ngày liền không rời đảo được, ngay cả lúc ấy tôi nghĩ hay là ở lại đây luôn, càng lâu càng thích. Hai năm rưỡi sau chuyến đi Lý Sơn, giờ chúng tôi đã có một bé trai nhưng trong lòng không lúc nào nguôi ước mong được trở lại nơi đó, trở lại thường xuyên… Với chúng tôi, hòn đảo xa xôi và yêu dấu ấy có một giá trị vô cùng lớn. Nơi tình yêu bắt đầu. Nơi ghi dấu những khoảnh khắc tuyệt vời khi tình yêu ấy kết trái.

Tiffany Hà Trần - Thịnh Quốc Trần (Việt kiều Mỹ): Về biển tìm “quê hương”

Tôi rời Việt Nam khi mới 7 tuổi nên không nhớ nhiều về quê hương. Lần đầu tiên sau 17 năm xa quê, tôi về Việt Nam cùng chồng. Chúng tôi muốn về quê chụp hình cưới vì nghĩ Việt Nam có những phong cảnh đặc sắc mà ở Mỹ không thể có được. Và cũng có thể nói, tôi rất muốn tìm lại cảm giác ấm áp gọi là “quê hương” mà mình không có nhiều cơ hội trải nghiệm...

Việt Nam có rất nhiều bờ biển dài và đẹp. Cát và biển hòa vào nhau như một ca khúc hay và những hoàng hôn tuyệt đẹp... Biển cho tôi một cảm giác thật nhẹ nhàng, bình yên và luôn có gì đó rất lãng mạn mà tôi không thể nào diễn tả được. Và chúng tôi chọn biển để chụp hình cưới là vì vậy.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Ngày càng nhiều cặp đôi đến với biển đảo

b8m0aRUQ.jpgPhóng to
Ảnh: NGUYỄN Á

Tôi rất thích chụp ở biển vì lúc nào cũng có cảm giác mới mẻ, chụp mấy ngày liền vẫn không thấy chán và mệt. Nhưng vui nhất là ngày càng nhiều cặp đôi muốn ghi lại dấu ấn trọng đại cuộc đời mình trước sự bao la và lộng lẫy của biển đảo quê hương.

Đặc biệt, bất ngờ và cũng rất tình cờ khi chụp ảnh cưới ở hải đăng Kê Gà (Bình Thuận), lúc ở trên đỉnh ngọn hải đăng nhìn xuống tôi nhìn thấy một đoạn bờ biển có hình dáng như dải đất thiêng liêng hình chữ S hiện lên trước mắt. Chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội và ghi lại hình ảnh này.

Lưu Nguyễn Đức Minh - Nguyễn Minh Trang: Ấn tượng mũi Kê Gà

“Biển không biên giới, như tình anh với em”. Cuối cùng mối tình đầu tám năm cũng có một kết thúc đẹp. Biển là nơi hai vợ chồng tôi muốn gửi gắm tình cảm qua album cưới. Lần đầu bước chân đến mũi Kê Gà, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ với nước biển xanh ngắt, những bãi đá nhấp nhô, bãi cát trắng mịn… Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là cảm giác bồng bềnh trên thuyền thúng để đặt chân đến hải đăng Kê Gà, leo từng bậc thang lên đến đỉnh.

Từ trên ngọn hải đăng nhìn xuống, bãi đá trắng dài ven biển tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ. Lúc ấy chúng tôi có một cảm xúc thật lạ, và hơn lúc nào hết cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa: Biển có sức hút lạ kỳ

PIuMJtbZ.jpgPhóng to
Ảnh: MINH HÒA

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng quê nội ngoại tôi đều ở miền biển Phan Thiết (Bình Thuận). Dù sống ở thành phố nhưng tuổi thơ tôi đã rất gắn bó với biển, và trong ký ức của tôi đó là một màu xanh ngút ngàn với những triền cát trắng miên man, nơi tôi có thể ngồi hàng giờ để nghe tiếng sóng biển rì rào. Tôi yêu biển đến mức sau này khi theo nghề nhiếp ảnh, những bức ảnh mang lại niềm hứng khởi nhất vẫn luôn luôn là biển.

Đối với nhiếp ảnh gia chúng tôi, biển là nơi có thể cho bạn những bức ảnh hoàn toàn khác biệt ở từng thời điểm trong ngày: bình minh, trưa nắng, chiều tà, hoàng hôn hay cả những khi mưa dông, biển vẫn có sức cuốn hút lạ kỳ. Không nơi nào có thể thể hiện được những sắc thái này ngoài biển.

Với những đôi uyên ương, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của đời người, với đủ cung bậc của gia vị cuộc sống. Những đắm say, hờn giận, yêu ghét… đủ để lãng mạn, đủ để yêu thương, gắn bó cuộc đời với nhau. Họ cần một nơi có thể “diễn đạt” giúp họ tất cả những trạng thái này, và biển là lựa chọn đầu tiên.

HOÀI TRANG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên