Người dân ùn ùn về TP.HCM và Hà Nội
![]() |
Do khan hiếm vé, nhiều hành khách đội mưa đứng bên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) chờ lên xe khách “nhồi” - Ảnh: An Khánh |
Trong khi đó Hãng hàng không Jetstar cho biết đến sau ngày 4-2 mới có vé từ TP Vinh vào TP.HCM. Còn vé Hãng hàng không Vietnam Airlines từ TP Vinh vào TP.HCM cho đến ngày 31-1 chỉ còn hạng thương gia, từ Vinh đi Hà Nội chỉ có vé từ ngày 1-2 .
Rất đông người dân ở TP Vinh, huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc (Nghệ An) không mua được vé vào Tây nguyên và TP.HCM nên phải đội mưa bên quốc lộ 1A để đón xe khách Bắc - Nam.
Tuy nhiên nhiều xe đã nhồi nhét đầy khách nên rất ít xe dừng lại đón thêm. Hành khách lên được xe thì cũng bị nhồi nhét và bị “chặt chém” giá vé tăng gấp đôi. Dường như đến hẹn lại lên, ngày mồng 8 ngay trên đường Trường Chinh, trước cổng ga Vinh (TP Vinh, Nghệ An) cảnh “họp chợ” bán vé tàu chợ đen rất xôm tụ.
![]() |
Người dân đứng chờ xe khách Bắc - Nam đầu cầu Bến Thủy (địa phận TP Vinh, Nghệ An) - Ảnh: An Khánh |
Hàng chục cò cầm từng tập vé tàu mời, kéo hành khách mua vé tàu đi TP.HCM và ra Hà Nội. Nhiều hành khách đành cắn răng mua vé chợ đen với giá tăng 50-100% so với giá ghi trên vé.
Cho đến chiều tối 30-1 vẫn còn rất đông người đứng bên quốc lộ 1A, hai đầu cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua sông Lam thuộc TP Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để mong lên được “xe dù”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận